![]() |
| Hải Phòng (phải) phải thắng mới còn hy vọng vào tốp trên. Ảnh: NAM HẢI |
Bôi mặt đá nhau
Kể từ lúc xuất hiện ở V.League cho đến nay, Thanh Hóa dưới thời của HLV người Hải Phòng - Trần Văn Phúc - có mối quan hệ đặc biệt với đội bóng đất Cảng. Đây là hai đội bóng mà hội CĐV hai đội vốn nổi tiếng cuồng nhiệt đôi lúc thái quá lại kết nghĩa anh em với nhau, một trường hợp hết sức đặc biệt ở V.League.
Trên khán đài đã thế, mối quan hệ qua lại về chuyên môn ở hai đội bóng này cũng hết sức mật thiết. Nhiều cầu thủ đang chơi cho Thanh Hóa mang gốc Hải Phòng và trước đó nhiều thủ chơi cho Hải Phòng mang gốc Thanh Hóa. Các trận đấu giữa 2 đội các mùa giải trước cũng mang nặng chuyện “ân tình” và thường đội bóng nào cần điểm sẽ là những người giành chiến thắng.
Tuy nhiên, mọi chuyện bây giờ đã khác. Dù đội bóng vẫn cái tên cũ, vẫn là của người Hải Phòng, nhưng người ảnh hưởng trực tiếp đến chuyên môn của đội lại đến từ Khánh Hòa. Nói cách khác, V.Hải Phòng không còn như trước, mối quan hệ với Thanh Hóa về chuyên môn đương nhiên không còn nữa. Cầu thủ gốc Thanh Hóa duy nhất đang chơi cho V.Hải Phòng bây giờ đã bị gạt ra lề, thậm chí không còn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Bản thân, K.Khánh Hòa của HLV Hoàng Anh Tuấn với Thanh Hóa cũng chẳng có chuyện gì “tốt lành”.
Bây giờ, tình thế giữa Thanh Hóa và Hải Phòng cũng đã khác khi hai đội sẽ là những đối thủ trực tiếp của nhau trong cuộc đua chen chân vào Top trên. Thế nên, khi hai đội bóng này gặp nhau đã không còn là câu chuyện “anh em” như hai hội CĐV của hai đội bóng này vẫn gìn giữ.
Đi tìm chính mình
Cả HLV Mai Đức Chung lẫn Hoàng Anh Tuấn đều đang có trong tay những cầu thủ chất lượng hàng đầu V.League.
Tiền đạo Antonio (V.Hải Phòng) và Abass của Thanh Hóa đang là 2 chân sút chia nhau 2 vị trí đứng đầu trong danh sách ghi bàn ở V.League. Trong khi ở hàng tiền vệ không có cầu thủ nào vượt qua được Tấn Tài và Nastja Ceh. Nếu như Tấn Tài đang là tiền vệ số một của bóng đá Việt Nam lúc này thì Nastja Ceh là tiền vệ hay nhất V.League hiện nay với 13 đường kiến tạo thành bàn và 5 bàn thắng. Điều đó chứng tỏ về lực lượng cả V.Hải Phòng lẫn Thanh Hóa có đủ cơ sở để mơ cao tại mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, những gì mà hai đội bóng này thể hiện đến lúc này vẫn chưa thực sự tạo được niềm tin nơi người hâm mộ. Họ có thể có những trận đấu cực hay, nhưng ngay sau đó là những trận đấu dở tệ.
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang phải trải qua 3 trận liên tiếp chưa thắng. Trong khi đó, Thanh Hóa của HLV Mai Đức Chung chưa cho thấy được sự cân bằng ở cả 3 tuyến. Thế nên, ngay cả khi hai đội còn nguyên cơ hội đua vào nhóm trên, nhưng sự bất ổn định về phong độ ấy khiến 2 đội bóng này vẫn chưa xác định mình đang thực sự đứng ở đâu.
Trận đấu chiều thứ Bảy này, nếu V.Hải Phòng không thắng được Thanh Hóa trên sân nhà, có lẽ người Hải Phòng nên quên đi mục tiêu cao của đội bóng. Còn với Thanh Hóa, nếu không có được ít nhất 1 điểm thì quả thực cơ hội đua tranh của đội bóng xứ Thanh cũng gần như là một nhiệm vụ “bất khả thi”’.
Thiên Vũ |
00:00 30/11/-0001















