Cầu thủ có biệt danh là “rắn hổ mang” đã khép lại sự nghiệp của một tiền đạo lẫy lừng một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ. Tuy nhiên, không mấy người có thể quên về những gì anh đã đạt được qua những năm tháng cống hiến cho Juventus hay ĐT Pháp, nơi anh có những danh hiệu cao quý nhất trong cuộc đời của một cầu thủ.
![]() |
| David Trezeguet kết thúc sự nghiệp bóng đá đầy vinh quang ở tuổi 37. Ảnh: Internet |
Thế giới bóng đá hôm nay buồn đi trông thấy bởi họ lại phải chia tay thêm một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của lịch sử bóng đá. Cuộc chia tay này không ồn ào, không nước mắt nhưng sẽ đầy hoài niệm về “sát thủ” khét tiếng một thời này.
“Gã dê xồm” tài giỏi
Nhắc tới David Trezeguet, người hâm mộ không chỉ biết khả năng săn bàn siêu hạng mà nhớ đến bởi cái chòm râu nhìn rất “dê” của cầu thủ này. Có thể nói Trezeguet là cầu thủ dứt điểm một chạm hay nhất kỷ nguyên của mình. Anh cũng được người hâm mộ miêu tả là tiền đạo “bắn không cần ngắm”.
Còn nhớ trong trận đấu với Atalanta ở mùa giải 2007-2008 anh có cú ra chân nhanh như xẹt điện ở phút 87 giúp Juventus giành chiến thắng thuyết phục 5-2 và qua đó còn giúp anh trở thành bước vào ngôi đền dành cho các huyền thoại tại Juventus Arena với thành tích là cầu thủ ngoại quốc ghi bàn nhiều nhất lịch sử.
Anh có thể ghi bàn bằng đầu, sút xa, bằng chân phải, chân trái từ mọi góc độ. Không phải là mẫu tiền đạo có tốc độ nên anh chỉ hoạt động ở khu vực cấm địa chờ bóng, nhận bóng và làm bàn. Sở hữu đôi chân điêu luyện và anh rất xuất sắc trong việc trừng phạt sai lầm của hậu vệ đối phương. 301 bàn thắng của anh đều mang dấu ấn của phong cách săn bàn đó.
Anh là người đem đến niềm vui sướng cho những câu lạc bộ nào sở hữu và gieo rắc nỗi sầu cho đội bóng ấy vào những thời khắc quyết định. Euro 2000, hẳn những ai hâm mộ Tifosi khi nhắc lại chuyện này đều cảm thấy buồn khi Trezeguet tung cú bắt vô-lê bằng chân phải hạ gục thủ thành Toldo đưa chức vô địch châu Âu bay từ sân vận động Feyenoord (Hà Lan) về thủ đô Paris một cách không thể tuyệt vời hơn.
Trezeguet là một người mang quốc tịch Pháp nhưng lại sinh ra và lớn lên ở Argentina. Nơi anh có những năm tháng chơi bóng đầu tiên cho câu lạc bộ thủ đô Buenos Aires. Năm 1995 anh đến thử việc cho PSG nhưng bị từ chối sau đó anh tìm đến đầu quân cho đội bóng công quốc Monaco.
Sau 2 mùa giải đầu tiên phải làm bạn với băng ghế dự bị với chỉ 9 lần ra sân, quá ít cho một tiền đạo. Nhưng ở mùa giải 1997/1998, anh được HLV Jean Tigana bố trí đá cặp cùng Thierry Henry trên hàng tấn công, và anh đã không làm vị chiến lược gia này thất vọng khi 18 bàn thắng sau 27 lần ra sân qua đó góp công giúp AS Monaco cán đích ở vị trí thứ 3.
Anh ngày càng gây ấn tượng hơn ở Champion League khi ghi bàn thắng duy nhất loại Manchester United và dành tấm vé vào bán kết gặp Juventus. Cũng trong năm đó anh được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Pháp. Đỉnh cao nhất phải kể đến mùa giải thần thánh 1999-2000 khi anh với Ludovic Giuly tạo thành cặp song sát đáng sợ tại giải đấu số 1 nước Pháp với 22 bàn thắng trong 30 trận đấu góp mặt qua đó mang về cho đội chủ sân Louis II chức vô địch thứ 7 trong lịch sử.
Sự nghiệp của Trezeguet thăng tiến từ đó khi anh được đưa về sân Juventus. Khác với Henry thất bại, còn anh thì làm được hơn rất nhiều với 171 bàn thắng cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ trong màu áo “Bà đàm già”. Anh cũng đã khắc tên mình vào ngôi đền những huyền thoại của Juventus khi xếp thứ 4 trong những chân sút vĩ đại nhất của đội bóng.
Khi Juve bị đày xuống Serie B sau đại họa Calciopoli 2006 đầy tai tiếng thì anh vẫn ở lại chiến đấu và ghi những bàn thắng cho Juve. Anh chiến đấu hết mình vì màu áo đội bóng cùng những tên tuổi như Buffon, Nedved hay Del Piero. Sự nghiệp của anh thăng tiến nhưng lại rất mâu thuẫn khi anh có thể kết liễu giấc mơ của tuyển Ý tại Euro 2000 nhưng lại trả cho Azurri nhiều hơn thế ở World cup 2006 khi anh sút hỏng quả penalty trong trận chung kết. Sau đó anh lại đem tới hàng vạn tiếng cười cho người hâm mô Juve khi đem về cho đội bóng Scudetto đầu tiên trong sự nghiệp.
Những năm tháng đỉnh cao của chàng David đã khép lại, người hâm mộ đội bóng Pháp sẽ phải luyến tiếc cho một tài năng họ từng sản sinh. Một số 9 tuyệt vời mà đến nay những Benzema hay Giroud vẫn chưa thể xây dựng lại được. Còn những tifosi Bianconeci sẽ mãi nhớ đến chàng trai đầu trọc với chỏm râu dê năm nào.
|
(Bạn đọc: Phú Hải)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















