Tái xuất sau chấn thương, Vũ Thị Hương thống trị điền kinh khu vực với cú đúp HCV

17:11 Thứ tư 18/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Một lần nữa, "nữ hoàng tốc độ" Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh của mình với chiếc HCV tại nội dung chạy 200m nữ. Đây là chiếc HCV thứ 2 của Vũ Thị Hương tại SEA Games 27.

Trong ngày thi đấu hôm qua, Vũ Thị Hương bước vào đường đua 100m, không chỉ mình cô mà tất cả NHM lẫn phóng viên Việt Nam có mặt tại sân đều rất hồi hợp. Bởi sau ca mổ cùng khoảng thời gian hồi phục thể lực và hơn hết là vấn đề về tuổi tác khiến nhiều người không khỏi e ngại.

Căng thẳng hơn, khi có đến 3 lần Vũ Thị Hương phải xuất phát lại vì trọng tài không thể nổ súng lệnh. Đây rõ ràng là một áp chế tâm lý rất lớn đối với các VĐV điền kinh nói chung. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dạn dày trên đấu trường quốc tế, "nữ hoàng" của Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh trên con đường tốc độ. Cô bứt phá ngay sau tiếng súng nổ và băng băng về đích, dù đối thủ Thái Lan đã cố bám sát nhưng vẫn phải chấp nhận với HCB khi kém hơn thành tích 11 giây 59 của Hương.

Vũ Thị Hương và Nguyễn Thị Oanh với HCV và HCĐ nội dung chạy 200m nữ. Ảnh: Hà Bạch (từ Myanmar)

Điền kinh là một thế mạnh của Việt Nam, nhưng đến thời điểm hiện tại, có thể nói mục tiêu với 12 HCV của đoàn đã chắc chắn không thể hoàn thành. Khi Thái Lan đã có được 10 HCV thì Việt Nam chỉ mới dậm chân ở con số 4.

Theo nhận định ở trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, ông cho rằng tuyển điền kinh Việt Nam đã nhận định sai về đối thủ khiến các VĐV chủ quan, nhất là về đoàn Thái Lan. Một con số buồn khi có đến 5 ĐKVĐ SEA Games của Việt Nam đã phải mất ngôi, trong đó đáng kể đến hai tài năng trẻ nữ hàng đầu khu vực được kỳ vọng rất nhiều đều không thể giành HCV.

Nhận định về đoàn Thái Lan, Nguyễn Hồng Minh cho biết thêm, Thái Lan năm nay gây một bất ngờ rất lớn, các VĐV quen thuộc đều có sự tiến bộ rõ rệt, trong khi đó những cái tên non trẻ lại thi đấu đầy bản lĩnh. Điển hình rõ nhất chính là thành tích 53 giây 11 ở nội dung 400m nữ hay mức xà 4m15 mà các tuyển thủ Thái Lan đã có được tại SEA Games 27.  

Hơn hết, với xuất sắc của tuyển điền kinh Thái Lan, Việt Nam đang đối đầu với nguy cơ mất chiếc HCV 10 môn phối hợp, nội dung mà chúng ta đã liên tục áp đảo đối thủ và ngự trị ở vị trí cao nhất trong 4 kỳ đại hội vừa qua.

Cùng với sự nhận định sai khá nhiều về khả năng của điền kinh khu vực, chúng ta cũng đặt kỳ vọng quá lớn và không thật sự lường trước được những tình huống bất lợi cho các VĐV nước nhà. Sự chuẩn bị không được tốt, đó chính là nguyên nhân khiến Quách Thị Lan hay Nguyễn Thị Oanh thất bại trong nội dung sở trường.

Dù điền kinh Việt Nam đã có niềm an ủi đến từ HCV của các VĐV không được kỳ vọng nhiều như Phạm Thị Bình (marathon), Nguyễn Văn Lai (5000m) hay Đỗ Thị Thảo nhưng ắt hẳn đây là một kỳ đại hội không thành công của Việt Nam.

Qua đó cho thấy, điểm sáng duy nhất mà chúng ta có được chính là sự trở lại của Vũ Thị Hương. "Nữ hoàng tốc độ" Việt Nam đã phần nào chứng minh sức mạnh của mình trong lần tái xuất này khi mang về chiếc HCV ở nội dung chạy 100m ngày hôm qua.

Hôm nay, mọi sự kỳ vọng vẫn đang hướng về Vũ Thị Hương ở đường chạy 200m nữ, cần biết thêm Hương thi đấu rất tốt ở nội dung này, và nếu duy trì được phong độ vốn có, khả năng cô giành được HCV là rất cao.

Và đúng như mong đợi, niềm tự hào của Việt Nam đã bứt phá một cách mạnh mẽ từ khi tiếng súng hiệu lệnh nổ để cán đích ở vị trí số 1 với thành tích 23 giây 55, xuất sắc đem lại vinh quang với chiếc HCV thứ 2 của riêng mình tại SEA Games lần này và cũng là chiếc HCV thứ 53 của đoàn Việt Nam. Trong khi đó, một VĐV 17 tuổi khác của Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh cũng đã thi đấu tốt để giành tấm HCĐ ở nội dung này, cô đạt thành tích 24 giây 13. HCB thuộc về VĐV Klomdee của Thái Lan với thành tích 24 giây 02.


Khắc Minh - Hà Bạch (từ Myanmar)

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục