
Đó là một phần thưởng không dành cho chiến thắng, mà để ghi nhận tinh thần quả cảm của đội bóng xứ Quảng.
Trận thua tại Hàng Đẫy đẩy Quảng Nam vào tình thế khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Với 21 điểm sau 20 trận, họ chỉ hơn đội áp chót Bình Định 5 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn một trận. Nguy cơ xuống hạng vẫn lơ lửng trên đầu.
Tuy nhiên, màn trình diễn của Quảng Nam trước Hà Nội FC – một trong những đội mạnh nhất V-League – lại khiến nhiều người bất ngờ. Các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn không hề lép vế, thậm chí có thời điểm lấn lướt đội chủ nhà. Nếu may mắn hơn, Quảng Nam đã có thể là đội mở tỷ số.
Chính thái độ thi đấu máu lửa, không đầu hàng số phận ấy đã chạm đến trái tim bầu Hiển. Sau trận đấu, ông xuống tận sân động viên toàn đội và công bố khoản thưởng 500 triệu đồng. "Hôm nay thua nhưng với tinh thần này nhé, vẫn thưởng 500 triệu. Ý chí, tinh thần, quyết tâm nhé…" – lời bầu Hiển như một sự khẳng định rằng, trong bóng đá, kết quả không phải là tất cả.
Ở phía bên kia, chiến thắng giúp Hà Nội FC tiếp tục bám sát Nam Định trong cuộc đua vô địch, chỉ còn kém 2 điểm. Còn với Quảng Nam, khoản thưởng từ bầu Hiển như ngọn lửa tiếp sức, giúp họ vững tin bước vào những trận "chung kết" còn lại để giành giật sự sống ở V-League.