Tại sao Giáo sư Wenger không mặn mà với thị trường chuyển nhượng mùa Đông?

11:14 Thứ ba 05/02/2013

Kì chuyển nhượng mùa Đông đã kết thúc và cái tên duy nhất được mang về Emirates là hậu vệ Nacho Monreal từ Malaga. Giáo sư Wenger vẫn giữ thói quen mua sắm của mình dù ông không hề thiếu tiền. Vậy đâu là nguyên nhân khiến thuyền trưởng lại không tăng cường lực lượng mạnh mẽ cho Pháo thủ trong khoảng thời gian khó khăn tới. Có thể một số lí do sau đây sẽ là lời giải thích hợp lí cho việc làm trên.

1. Kì chuyển nhượng mùa Đông luôn tiềm ẩn những rủi ro lớn

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông chính thức mở cửa tại Anh từ năm 2003. Sau hơn 10 năm, Arsenal cùng với Man United là một trong những đội bóng ít hào hứng nhất với kì chuyển nhượng này. Ngay năm đầu tiên của kì chuyển nhượng cầu thủ mùa Đông tại Anh, Pháo thủ cũng đã không tham gia. Sau 10 năm đã qua, Giáo sư Wenger rất ít khi mặn mà với các cầu thủ được mua về vào giai đoạn giữa mùa giải.

Giáo sư Wenger luôn cân nhắc rất kĩ trước khi đưa ra các quyết định của mình. Nếu không có được sự chắc chắn về tính hiệu quả của các bản hợp đồng, ông sẽ không vung tiền lên thị trường.

"Các thương vụ chuyển nhượng vào mùa Đông luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Có lẽ người ta nên hạn chế số lượng cầu thủ có thể mua về trong kì chuyển nhượng này." – HLV Wenger nói.

Không phải cầu thủ về Arsenal ở kì chuyển nhượng mùa Đông nào cũng thành công như Reyes. Ảnh: Internet.

Tuy vậy, trong lịch sử HLV Wenger cũng đã có những bản hợp đồng thành công rực rỡ vào tháng 1. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc Arsenal có được sự phục vụ của Antonio Reyes với giá 19, 5 triệu bảng. Với phong độ xuất sắc của mình, tiền đạo người Tây Ban Nha đã giúp Pháo thủ vượt mặt Man United để giành chức vô địch Premier League mùa giải 2003 – 2004 với kì tích 49 trận bất bại. Năm 2006, chân sút người Togo, Emmanuel Adebayor từ Monaco chuyển tới thi đấu cho Arsenal. Anh trở thành một trụ cột tại đây sau sự ra đi của Henry. Cũng năm đó, thần đồng nước Anh, Theo Walcott cũng được đưa về Emirates từ Southampton.

Các cầu thủ đưa về trong tháng Một thường chưa hòa nhập nhanh được với câu lạc bộ chủ quản mới. Điều này hoàn toàn khác với những bản hợp đồng mùa Hè khi các tân binh có cơ hội thi đấu cùng các cầu thủ cũ trong các trận đấu giao hữu. Chính vì vậy, nhiều huấn luyện viên cũng thường không dám mạo hiểm sử dụng những cầu thủ đưa về từ đầu năm mới. Kết quả là các cầu thủ này làm quen với ghế dự bị và thui chột dần tài năng. Những trường hợp thành công như của Papiss Cisse (ghi 13 bàn trong 14 trận) ở Newcastle năm 2012 là rất hiếm.

2. Vì Giroud và Walcott, Arsenal không cần có Villa

Thời gian qua, liên tục xuất hiện những tin đồn Arsenal muốn có được sự phục vụ của chân sút đang thất sủng tại Barca, David Villa. Nhưng sau đó cũng đích thân Giáo sư Wenger lên tiếng cho biết thương vụ này là bất khả thi.

"Barca không muốn bán David Villa. Họ đã tuyên bố rất rõ ràng" – HLV Wenger trả lời phỏng vấn các phóng viên.

Hiện nay, HLV Wenger đang nắm trong tay hàng tấn công rất mạnh, đặc biệt là bộ đôi tiền đạo Giroud – Walcott. Ba trận đấu gần đây, cả hai cầu thủ này đều nổ súng và tổng số bàn thắng là 8 bàn/3 trận. Đây thực sự là những con số thực sự ấn tượng cho một hàng tiền đạo.

Giroud và Walcott đang chơi cực hay trên hàng công Arsenal. Ảnh: Internet

Walcott có điểm mạnh là kĩ thuật cá nhân tốt, khả năng đi bóng tốc độ, lắt léo. Anh đặc biệt manh ở khả năng quấy rối hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó, với thể hình to lớn (1m92), Giroud có thể tì đè hậu vệ đối phương cộng với gây nguy hiểm cho khung thành đối phương trong các tình huống không chiến.

Bên cạnh đó, các ngôi sao tấn công khác của Arsenal cũng đang chơi rất thăng hoa. Santi Cazorla chứng minh anh vẫn là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Arsenal ở mùa giải năm nay. Wilshere đang tìm lại phong độ đỉnh cao của mình sau một thời gian chấn thương dài. Podolski đang chơi tốt qua từng trận đấu. Với hàng công chất lượng như vậy, dễ hiểu vì sao HLV không quá sốt sắng để đưa về Emirates một tiền đạo ngay trong tháng Một này.

"Arsenal muốn cải thiện từ bên trong đội bóng và chúng tôi có đủ nguồn lực để làm được nó." – HLV Wenger lí giải cho chiến lược chuyển nhượng của mình.

3. Hàng thủ mới chính là tử huyệt của Arsenal

Nếu hàng công của Arsenal đang chơi cực hay thì hàng thủ lại chơi rất dở. Trong hai trận đấu gần nhất, hàng phòng ngự Arsenal đều bộc lộ những điểm yếu chết người. Tại FA Cup, Andre Santos là điểm đen nơi hàng thủ khi liên tục mắc lỗi khiến Pháo thủ suýt ôm hận. Trong trận đấu với Liverpool tại Premier League, một mình Henderson “nhảy múa” trước hàng phòng ngự Arsenal sau đó sút tung lưới Szczesny.

Rõ ràng, vấn đề hiện nay của Arsenal là hàng thủ chứ không phải hàng công.

Hàng phòng ngự chính là tử huyệt của Arsenal. Ảnh: Internet

Với chấn thương của Kieran Gibbs, HLV Wenger buộc phải có sự bổ sung nơi hàng phòng ngự. Và trong kì chuyển nhượng mùa Đông năm 2013, hậu vệ cánh trái Nacho Monreal của Malaga được đưa về Emirates. Anh này đã có 9 trận thi đấu trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Giáo sư Wenger đánh giá Monreal là một cầu thủ có kĩ thuật cá nhân, mạnh mẽ trong những pha tranh chấp bóng bổng và khả năng tạt bóng tốt. Sự xuất hiện của tuyển thủ người Tây Ban Nha sẽ buộc Kieran Gibbs phải cố gắng hơn nữa khi trở lại sau chấn thương nếu không muốn đánh mất vị trí chính thức.

Nỗ lực gia cố hàng phòng ngự Pháo thủ của HLV Wenger là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, có lẽ một mình Nacho Monreal là chưa đủ để đem lại sự chắc chắn cho hàng thủ vốn đã rất lỏng lẻo của Arsenal.

HLV Wenger luôn có cái lí của mình khi đưa ra những quyết định như vậy. Gần 20 năm làm việc của Arsenal và bóng đá Anh, ông thừa kinh nghiệm để biết mình nên làm gì trong những trường hợp như thế này. Các gooner nên đặt niềm tin nơi Giáo sư!

(Bạn đọc: Lê Hữu Mạnh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục