Cứ dè rằng thế nào dây dẫn cháy cũng dở chứng phút cuối, cứ ngỡ rằng "Biệt đội gỡ Bom" kịp rút kíp trước giờ G, và vẫn tin rằng trái này rồi cũng xịt êm ru kiểu kiểu như Quả “Rooney-Real” xưa trước mà thôi. Ấy thế mà, nào ngờ nó lại là “Bom nổ thật”...
![]() |
| “Chiếc đầu lợn Nou Camp” mà fan Barca dùng để tiếp đón Luis Figo. Ảnh: Internet. |
Dễ có đến hơn chục năm, kể từ cái ngày mà trái nguyên tử với bí danh “Chiếc đầu lợn Nou Camp” chấn động làng túc cầu (năm 2000, Luis Figo chia tay Barca về với Real) đến giờ mới lại xuất hiện một quả Bom gây ra mức sát thương gớm ghê đến vậy. Khi chốt an toàn được rút và sau tiếng nổ đinh tai, tọa độ mục tiêu Emirates chao ôi tang thương, trung tâm điều khiển tác chiến Old Trafford sao mà hoan hỷ.
Persie đã hơn một lần bày tỏ nguyện vọng ra đi, HLV Arsene Wenger và BLĐ đội bóng thành London đã làm mọi cách có thể để hi vọng ngôi sao sáng nhất của mình hồi tâm chuyển ý. Một bản hợp đồng mới kèm theo mức lương 130.000 bảng/tuần, có thể mức lương này chả là gì với mức thu nhập 230.000 bảng/tuần mà những Juve, Barca, Man City hay Man Utd hứa hẹn, nhưng đó cũng là một chế độ đãi ngộ tốt nhất có thể dưới triều đại của Giáo sư, ông không thể phá khung để cho anh một hợp đồng trên trời như người ta, (dẫu vẫn biết ở Arsenal hiện giờ anh là ngôi sao sáng nhất) bởi điều đó sẽ tạo ra một tiền lệ xấu phá hỏng cơ cấu lương và chiến lược phát triển mà HLV người Pháp này đã giày công xây dựng, không thể vì 1 cái nhỏ mà phá hỏng đại cục. Persie, anh lấy lí do Arsenal không có chiều sâu, không thể cạnh tranh danh hiệu, anh sợ con số 7 năm trắng tay còn kéo dài hơn nữa và trước anh, nhiều người cũng từng viện dẫn những lí do tương tự, nhưng thử hỏi nếu anh và những người ấy chấp nhận kiên nhẫn thêm 1,2 mùa chứ đừng đủ lông đủ cánh lại vụt bay thì phòng truyền thống The Gunners đã có những gì!? Ngoài ra, với 37 triệu bảng đã chi ra thị trường chuyển nhượng đến thời điểm hiện tại, Percy này, anh có hiểu khát khao và quyết tâm cháy bỏng của Giáo sư hướng tới một chu kỳ thành công mới, và anh cũng có hiểu rằng 3 bản hợp đồng mới không chỉ đơn thuần là một chiến lược dài hơi, mà còn ngụ ý trong đó một lời níu giữ chân thành, tha thiết!?...
Anh đã quyết định dứt tình, với anh giờ đây, The Gunners không còn đủ tầm để níu giữ một Percy siêu việt, Emirates quá chật chội cho một Percy tài năng và Giáo sư kém tài để tiếp tục dìu dắt một học trò ưu tú... Trong lịch sử, hình như có rất ít ngôi sao rời Arsenal để rồi lại làm thế giới nhớ tới họ với một tư cách hơn là Pháo Thủ (Ashley Cole là một trường hợp cá biệt). Thierry Henry chỉ là Titi - đứa con của thần gió khi ở Highbury, Anelka, P.Vieira cũng chỉ còn là cái bóng khi rời khỏi nơi đây... A.Wenger có một triết lý riêng và The Gunners thì có một phong cách hết sức đặc biệt. A.H’leb từng cay đắng thừa nhận sai lầm khi rời khỏi Arsenal: “Ở Arsenal mỗi khi nhận bóng tôi luôn có ít nhất 3 địa chỉ để triển khai...”
![]() |
| Không còn là đối thủ không đội trời chung, giờ đây họ đã cùng chiến tuyến. Ảnh: Internet. |
Dù sao thì Anh cũng đã dứt khoát rời bước, Arsenal hiểu là không thể và cũng biết là không nên miễn cưỡng níu kéo một tấm lòng không còn nhiệt huyết, một con tim đã hết yêu. Dù buồn nhưng Gunners vẫn đành chấp nhận một “cuộc chia ly”, nhưng tại sao, tại sao không phải là một Barca đỉnh cao, một Juve hồi sinh hay chí ít là một Man City lắm tiền nhiều của; ở đó cũng hứa hẹn cho Anh rất nhiều danh hiệu cơ mà, tại sao, tại sao lại cứ phải là một Manchester Utd không đội trời chung, một Quỷ đỏ kì phùng địch thủ. Persie, anh lựa chọn đến bất kể đâu chỉ cần không phải M.U thì đó đơn thuần là một “cuộc chia ly” dẫu có buồn, nhưng Pháo thủ thông cảm cho anh, cám ơn những đóng góp của anh, NHM luôn nhớ tới một Percy huyền thoại ở Emirates, một Percy bất tử với cái chân trái thiên tài; chỉ cần không phải là M.U. Nhưng nếu anh chọn Old Trafford, không có “cuộc chia ly” nào cả, phũ phàng thay đó chỉ là một “cuộc đào tẩu” không hơn không kém. Trên thực tế, Robin Van Persie, anh đã lựa chọn trở thành Quỷ đỏ... đau đớn thay. Người “khẩu đội trưởng” mẫu mực của trung đội Pháo thủ The Gunners năm nào bây giờ lại "đảo ngũ" chĩa súng về đồng đội...
Mỗi khi lập công, Pháo thủ nào cũng quen cái cách anh ăn mừng, Phảo thủ nào cũng nhớ cái hôn lên ngực áo, nơi có hình Thần công... Họ nghĩ, họ bảo và họ tin: Percy yêu Arsenal! Và gần nhất, ngày 3/5/2012 khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất do báo chí bình chọn, chính miệng ai đã nói: Tôi sẽ luôn là một Pháo thủ!...
Vậy ư???
Trước đây, anh đã từng là một Percy, là một huyền thoại, là biểu tượng, là niềm tin của The Gunners, Arsenal cảm ơn anh với 132 bàn/227 trận... Nhưng kể từ giờ, Judas Van Persie, anh chả là gì, chả là gì cả.
(Bạn đọc: PavelThao)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















