![]() |
| Perez hứa hẹn sẽ khiến mùa hè Madrid trở nên sôi động |
Hồi đầu năm 2013, trong cuộc họp hội đồng quản trị và công bố doanh thu năm 2012 của Real Madrid (lên tới hơn 500 triệu euro, cao nhất trong các CLB thể thao trên thế giới), Florentino Perez khẳng định mục tiêu của ông là tái đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo. Thậm chí, ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha còn muốn giữ cương vị Chủ tịch Real vượt quá 10 năm liên tiếp, điều mà chỉ có 3 người làm được là Santiago Bernabeu vĩ đại (35 năm), Pedro Parages và Ramon Mendoza (cùng 10 năm).
Chưa bầu cử đã chiến thắng
Một phần mục tiêu của Perez, nghĩa là tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, sắp thành hiện thực. Khi quy trình bầu cử sẽ bắt đầu sau nửa tháng nữa, ngày 3/6, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ ứng viên nào đủ sức đua tranh với Perez.
Ban đầu, Borja Prado và đặc biệt là Eduardo Fernandez, người hiện giữ cương vị phó Chủ tịch, được xem là những ứng viên đua tranh cùng Perez. Thế nhưng, cả hai vừa xác nhận sẽ không ra tranh cử. Trong hội đồng quản trị, tất cả đều im lặng khi nói về cuộc bầu cử. Có vẻ như tất cả đang cố “buộc” Perez phải tại vị thêm 4 năm nữa.
Lịch sử kỳ bầu cử mùa Hè 2009 đang lặp lại. Ngày ấy, Perez là người duy nhất đứng ra ứng cử và ông mặc nhiên giành chiến thắng. Mặc dù Real không hoàn toàn thành công so với Barca trong 4 năm qua, nhưng dấu ấn mà Perez đặt lên sân Bernabeu là rất lớn. Ông mang về Madrid các ngôi sao danh tiếng, cùng một nhà cầm quân có tiếng vang lớn (dù hiện tại, Mourinho đang bị chỉ trích). Với Perez, Real đã vượt qua tất cả các đối thủ để trở thành CLB bóng đá giàu nhất hành tinh, đánh bại cả “cỗ máy in tiền” M.U.
Một yếu tố quan trọng giúp Perez đang đi trên đường chiến thắng là đạo luật tranh cử do chính ông đưa ra. Theo đó, một người muốn đứng ra tranh cử cần phải đảm bảo hội đủ hai điều kiện: 1) có tối thiểu 20 năm trong hội đồng quản trị; 2) cá nhân sở hữu tối thiểu 15% cổ phần CLB - tương đương 80 triệu euro. Không phải ai cũng đủ sức để đáp ứng cả hai điều kiện này.
Chờ “bom tấn”
Không còn phải nghĩ nhiều về cuộc bầu cử, và cũng không lo lắng uy tín có thể suy giảm trước cử tri, đây là lúc Perez bắt tay cho một cuộc tái thiết ở "Nhà trắng". Ông trùm xây dựng 66 tuổi này đã sẵn sàng thực hiện những bản hợp đồng “bom tấn” trong mùa hè 2013. “Bom tấn” đáng chú ý nhất thuộc về hàng tấn công.
Hiện tại, Perez đang đẩy nhanh quá trình đàm phán mua Neymar. Tiền đạo người Brazil không chỉ là một lựa chọn về mặt chuyên môn, mà còn có thể đóng góp rất lớn vào mặt thương mại. Trong lần trở lại "Nhà trắng" cách đây 4 năm, Perez đã thay đổi nhiều về tư duy, khi đẩy mạnh hơn nữa yếu tố kinh doanh.
Nếu không thể mua được Neymar, sự lựa chọn thứ hai là Gareth Bale của Tottenham. Từ lâu, Real vẫn thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ người xứ Wales. Mùa này, Bale thi đấu đầy hứng khởi, và càng khiến cho Perez phải có sự cân nhắc về việc mua anh. Vấn đề lúc này là giá chuyển nhượng. Ẵm một lúc cả hai danh hiệu cao quý của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh), với Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Bale được Tottenham đẩy giá lên 80 triệu euro. Perez chỉ muốn trả một nửa.
Wayne Rooney là một lựa chọn khác sau khi cầu thủ này và M.U không còn muốn níu kéo nhau. Không phải mẫu cầu thủ đẹp trai, nhưng Rooney vẫn chiếm thị trường lớn về áo đấu, nhất là châu Á. Điều này thì Perez rất cần. Không loại trừ khả năng Perez sẽ mua một lúc 2 trong 3 người này, như khi ông bỏ tới 200 triệu euro hồi 4 năm trước.
|
Ngọc Huy |
00:00 30/11/-0001














