Bên cạnh cánh chim lạ Lewandowski, thủ thành số 1 của Arsenal chính là niềm hi vọng lớn mang lại thành công cho nước chủ nhà. Khả năng xử lí tình huống đối mặt tuyệt vời, anh mang trong mình sự nhanh nhẹn và tố chất bẩm sinh của một thủ môn tài năng trong tương lai. Đôi tay đầy uy lực cộng thêm chiều cao lí tưởng 1,95m, Szczesny là chốt chặn đáng tin cậy nơi khung thành đội chủ nhà. Hội tụ mọi yếu tố để trở thành điểm sáng của trận mở màn, người hâm mộ kì vọng rất nhiều ở Szczesny.
Trái bóng vốn là một thứ tròn trịa, biểu trưng cho một thứ hấp dẫn hoàn hảo đến tột cùng, nhưng chính vì nó mang cái dáng tròn mà chính người trong cuộc cũng không biết nó sẽ lăn về đâu và bất ngờ ở chỗ nào. Mọi thứ đều diễn ra khó lường, bóng đá vừa có thể dự đoán lại vừa không thể đoán trước được điều gì. Hẳn là sau trận khai mạc, Szczesny cũng hoàn toàn đồng ý với điều này. Thủ thành tài năng ấy cũng hiểu rằng trong một vài trường hợp sẽ phải phạm lỗi nhưng có lẽ chính anh cũng không nghĩ cục diện lại đến như trận đấu gặp Hy Lạp.
 |
| Hi vọng Lewandowski sẽ cháy lên ở các trận đấu sau của Ba Lan. Ảnh: Internet |
Sau bàn thắng mở tỉ số của Lewandowski, Ba Lan vẫn giữ nhịp độ tốt và khiến người ta nghĩ về một trận cầu mở màn như chuyến đi về địa ngục của “những đứa con thần Zeus”… vậy nhưng mọi thứ đã diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Cầu thủ kinh nghiệm chinh chiến đấu trường Premier League lại nhận một thẻ đỏ có phần non nớt khi phạm lỗi với Salpingidis. Bầy đại bàng trắng như rệu rã hơn sau tất cả những gì đã xảy ra. Những cánh chim Ba Lan dường như còn quá non nớt trước những cơn cuồn phong trong trận đầu tiên của ngày hội bóng đá. Một cái chết hụt, một cánh đại bàng lớn lạc lối, những cánh chim còn lại cũng chới với trước gió mưa. Đành rằng những sóng gió mà đội bóng đến từ Địa Trung Hải tạo ra không quá lớn, nếu không muốn nói là họ chưa tạo được một nét sắc sảo nào, nhưng Ba Lan dường như đã bộc lộ sự chênh vênh và bế tắc của mình.
Hy Lạp suýt chút nữa thì đã viết nên chương đầu tiên câu chuyện thần thoại của mình nhưng Ba Lan thì lại khiến người ta lo lắng khi những cánh đại bàng càng về sau càng choáng váng giữa những đợt gió từ Địa Trung Hải ào sang…
Lewandowski vẫn đang cháy lên trong mùa hè nóng bỏng này nhưng “một cánh chim nhỏ có làm nên mùa xuân”, “một cánh đại bàng cô đơn liệu có tạo nên kì tích”? Chưa thể nói trước được điều gì khi EURO chưa đi qua hết lượt trận đầu tiên của vòng bảng, nhưng chiếc thẻ đỏ và những sai lầm của Szczesny phải chăng là điềm báo cho rất nhiều sóng gió đang chờ đợi những cánh đại bàng ở phía trước…
Đã có một cánh chim báo bão rồi…
(Bạn đọc: Trang Milan)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001