| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Nụ cười gượng của Sylvie
Vẫn với nét mặt rạng ngời và nhan sắc lộng lẫy thường thấy, Sylvie van der Vaart xuất hiện tại thảm đỏ của Lễ trao giải truyền hình Đức tại Cologne. Tại sự kiện này cũng có mặt chân dài Lena Gercke, bạn gái của tiền vệ Real Madrid, Sami Khedira.
Trong không khí vui vẻ đó, người ta nhắc đến Oliver Pocher. Anh là một diễn viên hài, nhạc sĩ, MC người Đức nhưng gần đây lại dính vào những bê bối tình dục không đáng có. Trong một tiết mục giải trí sau khi chương trình kết thúc, các nghệ sĩ tại sự kiện này đã đưa ra những lời khuyên hữu ích nhưng vui nhộn dành cho Pocher trên một màn hình lớn. Lena Gercke cũng góp vui và để cho mọi người những tràng cười thú vị. Tuy nhiên đến lúc Sylvie tham gia, cô lại viết: “Chào Pocher, hãy cho tôi biết anh thích khi nào và ở đâu”. Khán phòng lập tức im lặng và bắt đầu những tiếng xì xào dành cho cô vợ cũ của Van der Vaart. Chẳng phải Sylvie đang “nhắc” cho moị người scandal ngoại tình của mình hay sao: một vũ công, một phi công và một anh vệ sĩ!
Tuy nhiên, “Búp bê Hà Lan” lại cho rằng trò đùa của cô “rất thành công” và thấy vui vì điều đó.
![]() |
Người đẹp biết tính toán
Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy Sylvie tỏ ra như không có vấn đề gì sau vụ tranh cãi với chồng cũ. Cô cũng còn có thời gian đến dự lễ hội bia Oktoberfest ở Munchen. Mới đây, người quản lý cũ của Sylvie, Spiros Chalos đã dùng từ “xảo quyệt và tính toán” để nói về tính cách của khách hàng trước đây của anh.
Spiros cho rằng, tất cả mọi việc đã có trong kế hoạch của Sylvie, kể cả việc Rafael sẽ về ở chung với cô bạn thân của cô, Sabia Boulahrouz. “Sylvie thông minh hơn Rafael. Trước kia khi tôi sắp xếp chương trình cho cô ấy ở Hà Lan, cô ấy luôn biết cách “dọn sạch đường” để đảm bảo không ai ngăn trở được cô ấy. Gần đây tôi cũng thấy Sylvie trên thảm đỏ tại Dromenbal, Berlin. Nếu cô ấy thực sự buồn, cô ấy đã không có được nụ cười tươi như thế, một diễn viên giỏi nhất có lẽ cũng không làm được như vậy. Vì thế tôi không tin rằng cô ấy đang phải chịu đựng nhiều nỗi đau như cô ấy thường nói”.
Nếu Sylvie không thể kiềm chế được những trò đùa “lố” của mình, chắc chắn cô nàng sẽ còn mất điểm nhiều hơn nữa trong mắt công chúng.
















