Victor Moses là người đã mở tỉ số trong cuộc so tài giửa Swansea và đội bóng hùng mạnh thành Luân Đôn, Chelsea. Tuy nhiên tiền vệ Pablo Hernandez đã kịp nổ súng ở những phút cuối để giúp 'Bầy Thiên nga' giành lại 1 điểm từ tay các vị khách.
"Tôi nghĩ đó là 1 điểm hoàn toàn xứng đáng", HLV Laudrup phát biểu trên trang chủ của câu lạc bộ Swansea. "Hôm nay, theo nhiều cách, đây là một trận đấu bản sao của trận đấu mà chúng tôi đã chơi trước Manchester City hồi cuối tuần rồi".
![]() |
| Swansea đã thi đấu tốt trước những đối thủ lớn. Ảnh: Internet. |
"Có khá ít cơ hội trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ có một vài cơ hội nửa vời, trong khi Chelsea có cú đánh đầu của Torres mà Leon Britton phải cản phá trên vạch vôi. Vì thế, đối với tôi, kết quả này là hợp lý".
Trận hòa này đã kết thúc 1 tuần bận rộn cho đội bóng Xứ Wales, sau khi HLV Laudrup cùng các học trò phải hành quân tới Liverpool để đá Cúp Liên đoàn, và trước đó nữa là chuyến làm khách tại Etihad của Manchester City trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh.
Hồi giữa tuần, Swansea đã đánh bại Liverpool 3-1 để tiến vào vòng 4 League Cup, một kết quả mà HLV người Đan Mạch rất tự hào.
"Kết thúc một tuần quan trọng như vậy với những kết quả rất tích cực khiến tôi cảm thấy hài lòng", Laudrup nói.













