Suy ngẫm về thú vui tiêu tiền hoang phí của “nhà giàu” Real Madrid

22:28 Thứ sáu 08/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Nhà giàu thường hay có thú vui tiêu xài hoang phí, bởi vì họ luôn có tiền của rủng rỉnh trong túi nên chẳng cần phải lăn tăn suy nghĩ gì về ngày mai như thế nào. Bên cạnh đó, càng tiêu xài hoang phí lại càng chứng tỏ họ giàu có, sang trọng và việc việc làm ăn của họ lại càng được thuận lợi. Lợi ích là thế nhưng đôi khi thú vui tiêu hoang cũng ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nhà giàu.

Ở các kỳ chuyển nhượng trước đây, Real Madrid luôn khiến thế giới phải ganh tị khi thực hiện nhiều bản hợp đồng bom tấn để mang những tên tuổi sáng giá về sân Santiago Bernabeu. Điển hình là năm 2009, họ chiêu mộ Cristiano Ronaldo với giá 94 triệu euro từ Man Utd và năm 2013, họ thực hiện bản hợp đồng đắt nhất lịch sử bóng đá thế giới mang tên Gareth Bale từ Tottenham với giá 100 triệu euro. Năm đó, ngoài danh thủ người Xứ Wales, họ cũng mua Illarramendi với giá 30 triệu euro.

3 tân binh của Real Madrid

Mùa này cũng vậy, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục chứng tỏ mức độ tiêu tiền nhiều vượt trội so với thiên hạ và thể hiện sự tham lam của một “ông trùm” chuyển nhượng. Tính đến thời điểm này họ đã chi 110 triệu euro để mua về Toni Kroos và James Rodriguez nhưng vẫn còn quyết tâm theo đuổi Radamel Falcao để làm lấp lánh thêm “Dải ngân hà”. Tiêu tiền không tiếc tay dường như đã trở thành lẽ sống của Real, là thú vui quen thuộc của ngài chủ tịch Florentino Perez.

Những tân binh và những mục tiêu Real Madrid đang nhắm tới đều là những ngôi sao tấn công thượng hặng, đủ sức cáng đáng vai trò một đội bóng hàng đầu thế giới. Nhưng nên nhớ ở Real đã có bộ ba BBC gồm Bale, Benzema và Ronaldo chơi rất xuất sắc mùa trước, góp công lớn Kền kền trắng giành cú đúp danh hiệu là Cúp Nhà vua và UEFA Champions League. Những ngôi sao mới đến cũng có thể sẽ chỉ là những dự bị hạng sang. Toni Kroos và James Rodriguez ít nhiều có cơ hội tỏa sáng nhưng còn Falcao thì khác. Liệu anh này có tìm được chỗ đứng ở Santiago Bernabeu trong tình trạng chấn thương và sa sút phong độ trong khi Real lại đang quá dư thừa cầu thủ tấn công?

Vấn đề đáng nói là dù chấn thương nhưng giá trị chuyển nhượng của Falcao còn rất cao và nhiều khả năng Real Madrid sẽ bán tiền vệ tấn công chơi rất hay mùa trước là Di Maria để lấy tiền mua “mãnh hổ”. Khi ấy song song với việc bỏ tiền tấn để mua về một món đồ đắt tiền Real phải mất đi một món đồ quý giá khác. Đó là một việc làm vừa lãng phí tiền bạc, vừa lãng phí công sức và thời gian.

Mua nhiều chưa hẳn là tốt cho Real Madrid và được Real Madrid mua về chưa chắc đã là hạnh phúc. Trong số những ngôi sao tấn công hàng hiệu mà Real đang sở hữu sẽ có người tiếp bước Kaka để trở thành những trường hợp đáng tiếc ở Real Madrid. Họ tài năng, họ đẳng cấp nhưng vẫn phải là người thừa trong một tập thể có sự cạnh tranh quá khốc liệt của nhiều ngôi sao. Những cầu thủ ấy trở thành những ngôi sao cô đơn đánh mất bản năng chơi bóng thượng thừa trước đó. Đến hẹn lại lên, mùa sau sẽ có người phải cuốn gói rời Santiago Bernabeu giống như Gonzalo Higuain hay Mesut Ozil mùa trước. Và khi ấy, Real Madrid lại phải mang tiếng là nơi chôn vùi sự nghiệp của các ngôi sao.

(Bạn đọc Thiên Thanh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục