Suy ngẫm: Bóng đá và… triết học!

11:10 Chủ nhật 23/02/2014

(TinTheThao.com.vn) - Có lẽ đối với tầng lớp sinh viên – thành phần tri thức trẻ và năng động của đất nước, những từ ngữ “nguyên lí”, “Mác” hay “triết” đã trở thành… huyền thoại và là một phần không thể… thiếu trong đời sống giảng đường. Về cơ bản, triết học Mác Lenin với bóng đá chẳng có bất kì liên hệ đáng chú ý nào, nhưng hãy cùng nhau khám phá những khía cạnh có phần… khiên cưỡng của môn học này với quá trình đào tạo nhân tài của môn thể thao vua.

Thứ nhất, phải khẳng định một cách chân thực rằng, đa số sinh đều viên “ghét” môn triết học và chỉ một số ít mới có thể đạt được kết quả cao với môn học mang nặng tính chính trị này. Nhưng dù có ghét và thù hằn môn học lý thuyết này đến mấy, sinh viên vẫn buộc phải hoàn thành nội dung những nguyên lí nếu như muốn tốt nghiệp ra trường. Chuyển qua bóng đá một chút, hãy cùng bắt đầu với quá trình đào tạo cầu thủ trẻ mà các học viện bóng đá danh tiếng trên khắp thế giới cũng như ở Việt Nam đang thực hiện. Trước khi có thể “tốt nghiệp” và trở thành những siêu sao hàng đầu, những Ronaldo, Messi hay chính “Messi VN” là Công Phượng phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài và hết sức gian khổ. Không thể chỉ vào học viện và hàng ngày cứ đá bóng với nhau là giỏi, những ngôi sao nhí này sẽ phải tham gia vào những bài tập, những bài thi đầy thách thức và khó vượt qua như tâng bóng hay các bài học chiến thuật khô khan, có lẽ cũng gây ra những sự hằn học không kém gì môn triết học Mác Lenin. Điểm khác biệt duy nhất ở đây có lẽ là việc những bài tập kĩ chiến thuật còn có thể giúp ích được cho các học viên trong sự nghiệp cầu thủ đỉnh cao nhưng với môn triết, những cặp phạm trù hay những nguyên lí rắc rối sẽ chẳng có nhiều tác dụng với phần đông sinh viên không chuyên ngành tư tưởng trong quá trình lao động sau này.

U19 Việt Nam là một mô hình thành công trong “triết học” đào tạo trẻ. Ảnh: Internet

Chuyện không thể “yêu” triết học nơi đại đa số các sinh viên cũng là lời giải cho thói quen hời hợt trong học tập trên giảng đường cũng như trước mỗi kì thi. Sự thờ ơ đó cũng đồng nghĩa với những điểm số thấp và nhất là đang giúp những trí thức trẻ nâng cao thành tích… thi lại, học lại. Với bóng đá, việc tìm ra được những tài năng trẻ có thể chưa là chuyện khó khăn song việc mài dũa những viên ngọc thô đó lên tầm ngôi sao lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có rất nhiều những cá nhân được xem là tài năng hiếm có khi mới được phát hiện nhưng mãi sau đó không thể vươn lên đẳng cấp của một ngôi sao, cách khác là không thể “ra trường” như những gì mà Ganso, Pato hay Damiao của Brazil đã làm.

Cùng một môn triết học, cùng một nội dung nhưng chỉ có “cách thi” khác nhau giữa các trường sẽ quyết định khả năng đậu của sinh viên. Cũng vậy, một cầu thủ có thể không phù hợp nơi này nhưng sẽ trở nên hữu dụng ở chỗ khác hay như cách mà Ibrahimovic, Yaya Toure, dù không vượt qua được kì thử việc tại Arsenal, nhưng bây giờ đang là những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Bóng đá không chỉ hấp dẫn ở những bàn thắng đẹp, những trận cầu kịch tính mà hơn hết, nó còn thi vị trong khả năng có thể chạm đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội.

(Bạn đọc: Tuấn Hiệp)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục