Suy kiệt vì sự bảo thủ của FA

14:28 Thứ tư 01/05/2013

Như thành thông lệ, cứ sau mỗi thất bại, các HLV hành nghề ở Anh quốc lại đưa ra một lý do rất “cơ bản”, đó là việc không có một kỳ nghỉ Đông. Từ Wenger, Mancini cho tới HLV tuyển Anh, Roy Hodgson cùng đồng loạt cho rằng: Phải chơi liên tục và không có một kỳ nghỉ giữa mùa là nguyên nhân chính khiến các cầu thủ cạn kiệt sức lực. Họ không có thời gian để tái tạo lại nguồn năng lượng cũng như trí não để cống hiến. Chưa kể chơi bóng vào những giai đoạn đó, tuyết phủ đầy cùng thời tiết khắc nghiệt càng làm tăng nguy cơ chấn thương.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Bỏ qua việc đổ lỗi “không chính đáng” (vì khó người khó ta, đâu phải mình Arsenal hay Man City không được nghỉ), nếu xét đến tương lai của Premier League, các HLV hoàn toàn có lý. Lịch trình thi đấu liên miên và ngày càng có dấu hiệu gia tăng (trận đấu với Swansea vừa qua đã là trận thứ 63 mùa này của Chelsea, một con số khiến tất cả phát khiếp) không những bào mòn thể lực các cầu thủ đang chơi mà còn ngăn cản các ngôi sao khác đến với nước Anh. Thời tiết ẩm ướt đã khiến họ khó chịu, lại thêm việc phải chơi quên ngày tháng chắc chắn tất cả sẽ lắc đầu.

Không có tiếng cười nào trên sân tập của Chelsea. Họ quá mệt?

Vậy nhưng FA vẫn không thay đổi. Họ bảo vệ cơ cấu các giải đấu một cách cứng nhắc, bất chấp những lời kêu van từ phía HLV hay các cầu thủ. Mới đây, họ còn nhẫn tâm đưa ra cho các cầu thủ Chelsea một lịch thi đấu kinh hoàng chưa đầy 3 ngày một trận, kéo dài suốt từ ngày 08/03 tới… cuối mùa giải. Vậy mà nào đã hết. Ngay sau khi kết thúc mùa bóng 5 ngày, các cầu thủ Chelsea phải lập tức sang Mỹ, chơi 2 trận với Man City để quảng bá cho “giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh”.

Vịnh Kỳ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục