Manchester United chuẩn bị tiếp đón một Tottenham đang gặp nhiều khó khăn tại sân Old Trafford. Trước thềm trận đấu này, cựu danh thủ Chris Sutton tỏ ra không mấy thuyết phục trước quan điểm cho rằng "Gà trống" đã thực sự hồi sinh. Bất chấp những tín hiệu tích cực gần đây, ông vẫn dự báo một kết cục bất lợi cho đại diện đến từ London.
Trong bài nhận định trước trận, Sutton thừa nhận Tottenham đã thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường ở trận hòa trước Man City. Tâm điểm của sự khởi sắc đó chính là Dominic Solanke, người vừa lập cú đúp vào lưới đoàn quân của Pep Guardiola. Sự trở lại của chân sút 28 tuổi sau chấn thương đã giúp hàng công Tottenham vận hành trơn tru hơn hẳn. Sutton liên tục dành lời khen ngợi cho vai trò của Solanke trong việc cải thiện khả năng gây áp lực và giữ bóng của toàn đội.
Ông chia sẻ quan điểm trên BBC: “Tôi đã nói về việc tôi đánh giá cao Dominic Solanke như thế nào và khi cậu ấy ra sân, Spurs là một tập thể tốt hơn nhiều”. Dựa trên phong độ đó, Sutton tin rằng tiền đạo này sẽ lại điền tên mình lên bảng tỷ số ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ".
Về phía đội chủ nhà, Sutton đưa ra dự đoán tỷ số 2-1 nghiêng về Quỷ đỏ. Dù cảnh báo về sự hưng phấn quá mức xoay quanh huấn luyện viên Michael Carrick, ông vẫn tin đội chủ nhà nắm giữ lợi thế. Chuyên gia này nhận định: “Tôi mong đợi Solanke sẽ ghi bàn một lần nữa ở đây, nhưng cảm giác United vẫn sẽ tìm ra cách để giành chiến thắng”.
Theo Sutton, đây sẽ không phải là một ngày thi đấu dễ chịu cho Manchester United. Tottenham hứa hẹn tạo ra nhiều sóng gió và khiến đối thủ phải vất vả. Song, bằng phẩm chất cá nhân hay khả năng quản lý trận đấu, Man Utd cuối cùng vẫn sẽ khiến Spurs ra về tay trắng.
Nếu quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Michael Carrick, đừng bỏ lỡ bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.













