Tottenham vừa có cú hích tinh thần khi đè bẹp Copenhagen 4-0 ở Champions League, nhưng tại Ngoại hạng Anh, phong độ sân nhà của họ lại đáng báo động. Dưới thời HLV Thomas Frank, Spurs chỉ thu về 4 điểm sau 5 trận tại London, với chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất họ có 3 điểm trên sân nhà là từ trận mở màn gặp Burnley.
Bên kia chiến tuyến, Manchester United của HLV Ruben Amorim cũng không khá hơn là bao. “Quỷ đỏ” mới chỉ kiếm được 5 điểm trên sân khách, và mỗi khi rời Old Trafford, họ vẫn cho thấy sự thiếu chắc chắn trong lối chơi.
Trước bối cảnh đó, Chris Sutton cho rằng khả năng hai đội “cầm chân nhau” là kịch bản dễ xảy ra nhất.
“Thật khó để chọn ra đội thắng khi Tottenham chơi tệ ở sân nhà, còn Man United lại yếu khi xa nhà. Tottenham vừa thắng Copenhagen, nhưng thật lòng mà nói, tôi vẫn không biết họ sẽ ghi bàn bằng cách nào trước United,” Sutton chia sẻ với BBC Sport.
“Còn United dù có tiến bộ, nhưng tôi vẫn chưa đủ tin tưởng họ, đặc biệt là trong những chuyến làm khách. Nếu phải chọn, tôi có lẽ nghiêng về United, nhưng tốt nhất là chọn hòa.”
Sutton dự đoán kết quả Tottenham 1-1 Manchester United, đồng thời nhắc lại rằng Tottenham từng là “khắc tinh” của Man United mùa trước, khi họ đánh bại đối thủ ở trận chung kết Europa League.
Dù vậy, tình thế hiện tại đã khác. Man United đang có dấu hiệu hồi sinh dưới bàn tay của Amorim, đặc biệt nhờ phong độ bùng nổ của Bryan Mbeumo, người đã ghi 5 bàn và vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 Ngoại hạng Anh.
Về phía Tottenham, HLV Thomas Frank hiểu rằng để chặn đứng đà tiến của “Quỷ đỏ”, hàng thủ của ông phải đặc biệt cảnh giác - bởi Mbeumo từng là học trò cũ của Frank khi còn ở Brentford, và hiện đang là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Man United.
“Tottenham đã có một mùa trước tuyệt vời khi nhiều lần đánh bại Man United, nhưng năm nay họ đang đánh mất sự sắc bén, còn Man United thì khác hẳn – có tổ chức hơn, thực dụng hơn,” Sutton nhận định. “Một kết quả hòa sẽ phản ánh đúng thực tế của cả hai lúc này.”
Trận đấu giữa Tottenham vs Man United, sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 8/11, được xem là một bài kiểm tra quan trọng cho cả hai HLV, trong bối cảnh Ngoại hạng Anh đang chứng kiến cuộc đua khốc liệt ở nhóm đầu. Spurs cần chiến thắng để trở lại cuộc đua vô địch, còn Man United muốn chứng minh rằng họ thật sự đã thoát khỏi chu kỳ thất thường.












