Chiều 31/1, tâm điểm của lượt trận cuối bảng B VCK futsal châu Á 2026 đổ dồn về cuộc đọ sức giữa ĐT futsal Việt Nam và kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Dù cả hai đã sớm giành vé đi tiếp, nhưng tính chất của một trận tranh ngôi đầu bảng vẫn khiến 40 phút thi đấu diễn ra nghẹt thở với những màn "ăn miếng trả miếng" đỉnh cao.
Trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn, các học trò của HLV Diego Giustozzi đã nhập cuộc đầy tự tin. Dù Thái Lan chủ động dồn ép ngay từ đầu với các pha dứt điểm của Charoenphong, nhưng hàng thủ Việt Nam dưới sự chỉ huy của thủ môn Phạm Văn Tú vẫn đứng vững. Không chỉ phòng ngự chặt, Việt Nam còn tạo ra những pha phản công sắc lẹm. Đáng kể nhất là tình huống Ngọc Ánh uy hiếp khung thành đối phương ở phút thứ 5 hay pha đối mặt bất thành của Công Viên ngay sau đó.
Điểm nhấn của trận đấu nằm ở sự... kém duyên với khung gỗ của cả hai đội. Phút thứ 6, đội trưởng Praphaphan của Thái Lan sút trúng cột dọc. Đến phút 27, sự tiếc nuối dành cho Việt Nam lên đến đỉnh điểm khi cú đệm lòng cận thành của Thái Huy từ quả đá phạt của Gia Hưng cũng tìm đến đúng cột dọc. Ngôi sao đang chơi tại Tây Ban Nha của Thái Lan, Osaman Musa dù bị kèm rất chặt nhưng cũng kịp tung cú sút rung chuyển điểm nối xà ngang ở phút 30.
Thế trận giằng co chỉ bị phá vỡ ở phút 36. Tận dụng một thoáng mất tập trung hiếm hoi của hàng thủ áo đỏ, Aransanyalak đã chớp thời cơ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trong khoảng thời gian còn lại, dù HLV Diego Giustozzi cho chơi power-play, nhưng những cú sút của Châu Đoàn Phát hay Từ Minh Quang không thể đánh bại được thủ môn Senbat.
Thất bại tối thiểu 0-1 khiến ĐT futsal Việt Nam chấp nhận vị trí nhì bảng B. Kết quả này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Giustozzi sẽ phải đối đầu với thử thách rất lớn là đội nhất bảng A (Indonesia hoặc Iraq) tại vòng Tứ kết sắp tới.














