Nếu chỉ tính riêng ở đấu trường Premier League, Super Persie đã đóng góp 26 bàn thắng sau 28 vòng đấu cùng Arsenal. Và tất nhiên với hiệu suất ghi bàn “khủng” đến như vậy Van Persie đang “một mình một ngựa” băng băng về đích trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Giờ đây Người Hà Lan bay đang trở thành nỗi khiếp sợ của bất cứ hàng phòng ngự nào phải đối đầu với anh.
![]() |
Thế nhưng, có một sự thật phũ phàng mà Super Persie phải chấp nhận là dù anh đã chơi quá hay kể từ đầu mùa, đó là “một cánh én không thể làm nên mùa xuân”. Một mình anh không thể vực dậy được một Arsenal đang rệu rã. Lúc này đây các Pháo thủ đã không còn cơ hội để mơ đến chức vô địch Ngoại hạng Anh nữa rồi và ở các đấu trường khác Arsenal cũng đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay. Rõ ràng với các Pháo thủ lúc này, mục tiêu thiết thực nhất có lẽ chỉ là căng sức chiến đấu vì một tấm vé dự Champions League mùa sau mà thôi. Thậm chí đây cũng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi lẽ để đoạt được tấm vé ấy các Pháo thủ sẽ phải chịu sự cạnh tranh vô cùng quyết liệt của Chelsea, Newcastle, Tottenham và thậm chí là Liverpool. Và có lẽ, quá khứ đau lòng lại như đang hiện về với các Pháo thủ một lần nữa. Lại một mùa giải trắng tay chăng?
Đó không phải là một điều quá lạ với Arsenal nữa rồi. Các cổ động viên của họ đã phải chờ đợi 6 mùa rồi thì việc phải chờ đợi thêm một mùa nữa có lẽ cũng chẳng sao. Thế nhưng với Van Persie thì khác. Anh cần những danh hiệu. Và đó mới là thứ mà một cầu thủ cấn nhất để “đính” vào những trang nhật kí vẻ vang của sự nghiệp. Van Persie rất muốn có được những điều đó và cũng rất xứng đáng có được những điều đó. Nhưng hãy nhìn vào bảng thành tích của anh hẳn những người yêu mến anh không khỏi “tủi thân”. Đúng là không phải cái gì muốn cũng đạt được!
Nếu xét một cách công bằng thì tài năng của Người Hà Lan bay chẳng hề thua kém những Messi hay Ronaldo nhưng nếu xét về mặt thành tích thì lại là “một trời một vực”. Tại sao vậy? Lý do rất đơn giản, bởi lẽ Arsenal không phải là Barca hay Real. Xung quanh Super Persie cũng không phải là những Xavi, Iniesta, Xabi Alonso hay Mesut Oezil. Ở Arsenal cũng vậy, Van Persie cũng chẳng hề thua kém huyền thoại đương đại của Emirates Thierry Henry. Nhưng anh lại thua xa người đàn anh về mặt thành tích. Cũng dễ hiểu thôi, những vệ tinh xoay quanh Super Persie lúc này không phải là những Patrick Vieira hay Dennis Bergkamp của ngày xưa. Và anh đang phải sống thiệt thòi và bất công!
Sống là không chờ đợi!
Mùa này nhiều khả năng Arsenal lại trắng tay và điều đó cũng đồng nghĩa với một nghịch lí: Van Persie chơi quá tốt nhưng Arsenal lại không giành nổi một danh hiệu nào. Nghịch lí ấy chẳng khác nào một làn hơi nóng đang thổi vào cơn khát danh hiệu của Van Persie. Khi đó thủ quân của các pháo thủ sẽ phải cân nhắc nhiều hơn cho tương lai của mình. Hoặc ở lại với Emirates, ở lại với “những đứa trẻ không bao giờ lớn” hoặc dứt áo ra đi để tìm cho mình một chân trời mới tốt hơn và quan trọng hơn chân trời ấy sẽ là “bệ phóng” đưa anh đến với những danh hiệu.
![]() |
Có lẽ với Van Persie lúc này ra đi là quyết định khó khăn nhưng lại có vẻ hợp lí hơn cả. Khó khăn là bởi Người Hà Lan bay đã gắn bó với Pháo thủ thành Luân Đôn gần một thập kỉ và danh tiếng của anh cũng nổi lên từ đây. Nhưng hợp lí hơn cả là bởi cái anh cần lúc này là danh hiệu chứ không phải danh tiếng. Và về mặt này sẽ rất khó để Van Persie được toại nguyện nếu tiếp tục mối lương duyên với Arsenal. Tất nhiên, quyết định ra đi chưa hẳn là một quyết định đúng đắn trong tương lai bởi lẽ ở đời mấy ai đoán được chữ ngờ. Thế nhưng ở vào thời điểm hiện tại thì xem ra đó mới là quyết định tối ưu nhất.
Hơn nữa, trường hợp của Van Persie chẳng khác là mấy so với những Thierry Henry hay Fábregas. “Con trai của thần gió” và F4 đã quyết định ra đi khi ở vào những trường hợp tương tự. Và thực tế đã chứng minh rằng những quyết định ấy là vô cùng đúng đắn. Vì vậy, đây sẽ là cơ sở để người hâm mộ tin tưởng vào một quyết định đúng đắn của thủ quân người Hà Lan.
Arsenal không muốn mất anh và các cổ động viên của họ cũng vậy. Van Persie hiểu điều đó và anh không muốn làm “phật” lòng bất kì ai yêu mến anh. Nhưng anh hiểu mình cần gì và sẽ phải làm gì. Thời gian sẽ không ưu ái với bất kì ai và Van Persie cũng không phải là một ngoại lệ. “Sống là không chờ đợi”! Anh đã hi sinh lợi ích của mình để gắn bó với Arsenal thêm một mùa và bây giờ đã đến lúc anh ra đi để cứu vãn cho sự nghiệp của mình. Anh không muốn trở thành một cầu thủ lớn không danh hiệu. Phía trước anh là cả một chân trời đang rộng mở. Các cổ động viên hãy đặt mình trong hoàn cảnh của anh để cảm thông cho anh và nếu anh muốn… Hãy để anh ra đi!
(Bạn đọc: Trịnh Đình Tuyên)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















