Super League: Nghịch lý trên khán đài

19:45 Thứ tư 04/01/2012

Vòng đấu đầu tiên của Super League 2012 từng nhận được rất nhiều sự chờ đợi vì nó chứa đựng hai trận derby ở các thành phố lớn nhất cả nước…

Trong khi sân Thống Nhất hút được một vạn khán giả đến xem derby Sài Gòn thì sân Hàng Đẫy dù có thêm cuộc chiến bên lề giữa bầu Kiên và bầu Hiển nhưng chỉ kéo được 3 ngàn CĐV đến sân. Đó là một nghịch lý bởi lẽ ra, trận derby Hà Nội nóng hơn nhiều lần do những mối liên hệ chằng chịt, phức tạp giữa cả các cầu thủ thi đấu trên sân lẫn hai ông chủ đội bóng.

Đúng là trận derby Hà Nội diễn ra đạt yêu cầu nhưng chỉ dừng lại ở trên mặt cỏ. Các cầu thủ thi đấu một cách không khoan nhượng, sẵn sàng “tung đòn” với đối phương ngay cả khi người đó từng là bạn bè thân thiết. Tất cả những diễn biến trên sân trong 90 phút chiều chủ nhật vừa qua ở Hàng Đẫy mà các cầu thủ hai đội thể hiện đều là để phục vụ cho bầu Kiên và bầu Hiển.

Hàng Đẫy liệu có thoát cảnh đìu hiu?

Bầu Hiển nở nụ cười của người chiến thắng, đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Bầu Kiên sau giây lát trầm ngâm cũng không quên nở một nụ cười đầy bí hiểm. Ông Kiên biết mình cần phải làm thế bởi bây giờ ông đang là một ngôi sao của công chúng và nếu cứ cau có sau thất bại thì chẳng… đáng mặt chút nào.

Hai ông bầu, các thành viên của hai đội bóng và cả giới truyền thông nữa cứ sa đà trở thành những nhân vật chính phụ khác nhau trong cuộc chiến đã được nhắc tới quá nhiều, mà không để ý rằng khán giả đang bị bỏ quên. Sân Hàng Đẫy đông đúc hơn ngày thường là có thật nhưng mới chỉ dừng lại ở mức 3 ngàn khán giả. Đó là con số quá ít ỏi và đáng báo động cho dù các ông bầu, VPF và rất nhiều thành phần khác trong làng bóng suốt một thời gian dài cố sức thổi phồng mức độ căng thẳng hay quảng cáo thái quá về một chân trời mới mang tên Super League.

3 ngàn khán giả ấy sẽ có bao nhiêu người quay trở lại Hàng Đẫy ở vòng đấu thứ hai, thứ ba và cả mùa giải? Có lẽ VPF và các thành viên của nó cần phải quan tâm đến chuyện giữ khách trước nhất chứ không thể cứ mãi sa đà vào những cuộc chiến, hết giữa các ông bầu lại tới vấn đề bản quyền truyền hình.

Bóng đá không có khán giả thì sẽ chết!

Vũ Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục