Bước vào chiến dịch vòng loại châu lục với tư cách chủ nhà bảng C, thầy trò Yutaka Ikeuchi đặt mục tiêu tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh đến từ Đông Á. Tuy nhiên, sức ép khổng lồ từ tập thể mang nòng cốt từng vào tứ kết U17 World Cup 2025 đã nhanh chóng dập tắt mọi toan tính của đội chủ sân Việt Trì.
Hiệp một chứng kiến một thế trận giằng co đầy thực dụng khi cả hai đội đều thi đấu vô cùng chặt chẽ. Các chàng trai áo đỏ đã chơi thứ bóng đá "biết mình biết người", chủ động phòng ngự lùi sâu và hóa giải thành công nhiều pha pressing tầm cao. Điểm sáng lớn nhất thuộc về thủ môn Hoa Xuân Tín với những tình huống bay người cản phá xuất sắc các cú sút hiểm hóc của Kim Hyon Jun cùng đồng đội.
U20 Việt Nam thậm chí đã tiến rất gần đến bàn mở tỷ số từ một khoảnh khắc mất tập trung hiếm hoi của đối phương. Đáng tiếc là sau đường chuyền bằng đầu chiến thuật của đồng đội, Nguyễn Lê Phát lại dứt điểm nối đưa bóng đi chệch khung thành rộng mở một cách khó tin.
Mọi nỗ lực phòng ngự kiên cường bỗng chốc sụp đổ chỉ ít giây sau khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp hai. Xuất phát từ pha lên bóng chớp nhoáng, Kim Ju Yin bứt tốc dũng mãnh trước khi đánh bại Xuân Tín trong thế đối mặt, mở điểm cho U20 Triều Tiên. Bàn thua sớm giáng đòn tâm lý nặng nề khiến hệ thống che chắn của đội bóng áo đỏ hoàn toàn rối loạn.
Chỉ ít phút sau, cách biệt đã được nhân đôi sau một tình huống hãm thành liên tiếp. Dù người gác đền của đội chủ nhà đã xuất sắc cản phá cú sút chéo góc đầu tiên, anh đành bất lực nhìn đội trưởng Ri Hyok Gwang dễ dàng đá bồi cận thành tung lưới.
Việc mải mê dâng cao đội hình hòng vớt vát hy vọng tiếp tục bộc lộ những khoảng trống chết người phía sau lưng hàng thủ. Phút 58, kịch bản cũ lặp lại khi Kim Ju Yin một lần nữa trừng phạt sự lơi lỏng của các hậu vệ, hoàn tất cú đúp ấn định tỷ số 3-0. Khoảng cách quá lớn đánh gục hoàn toàn tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ chủ nhà.
Trong quãng thời gian còn lại, nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự của đội tuyển vấp phải bức tường phòng ngự kỷ luật từ đối phương. Hàng thủ chắc chắn dưới sự chỉ huy của thủ thành Kim Jong Hun đã bảo toàn mành lưới, khép lại trận ra quân hoàn hảo cho đại diện Đông Á.
Kết quả thất vọng ngay ngày ra quân đặt ra bài toán vô cùng nan giải cho ban huấn luyện trên chặng đường sắp tới. Họ buộc phải chấn chỉnh lại hệ thống phòng ngự và cải thiện khả năng chắt chiu cơ hội nếu muốn tiếp tục bám đuổi tấm vé đi tiếp. Phía trước sẽ là những thử thách khốc liệt không kém mang tên U20 Iran và U20 Palestine đang chờ đợi.
Kết quả chung cuộc: U20 Việt Nam 0-3 U20 Triều Tiên
Cầu thủ ghi bàn:
U20 Triều Tiên: Kim Ju Yin (46', 58'), Ri Hyok Gwang (49')












