Suarez - Liverpool: Cuộc tình không như ý

11:51 Thứ hai 12/03/2012

Liverpool có mạnh không? Có lẽ họ không hề yếu. Luis Suarez có xuất sắc không? Anh cũng không kém cỏi chút nào. Nhưng phép cộng từng rất hoàn mỹ của mùa giải trước bây giờ chỉ còn là nỗi thất vọng mênh mang.

Đầu tàu không toàn vẹn

Cái cách mà người Liverpool nghĩ về Suarez cũng không khác mấy suy nghĩ của fan M.U về Rooney hay người hâm mộ Pháo thủ về Van Persie. Tiền đạo người Uruguay chắc chắn là cái tên được kỳ vọng nhất sẽ hiện lên bảng tỷ số mỗi khi đội bóng cần bàn thắng, và được coi là luồng sinh khí dạt dào nhất cho mặt trận tấn công trong mọi cuộc đối đầu. Cũng giống các “đồng nghiệp sát thủ”, Suarez đang ở độ chín của sự nghiệp, hoàn thiện về kỹ năng và có “thương hiệu” nhất trong các tiền đạo ở cùng câu lạc bộ.

Suarez tài năng, nhưng có lẽ Liverpool và anh không phải sự kết hợp hoàn hảo nhất. Ảnh: Internet.

Sự ưu ái sân Anfield dành cho anh là rất lớn, người ta sẵn sàng bảo vệ và bỏ qua cho anh những rắc rối làm ảnh hưởng đến tiếng tăm câu lạ bộ, nhiệm vụ duy nhất anh được yêu cầu đó là đem về những bàn thắng. Vậy nhưng, không ai hiểu đâu thực sự là lý do khiến cho “cơn gió lạ” của Premier League mùa trước đang là một nốt trầm về phong độ làm bàn khi đặt cạnh những “Siêu Robbin” hay “gã Shrek”. Vẫn lối đá thông minh, vẫn những pha ngoặt bóng tinh quái đặc sản, nhưng những bàn thắng cứ mãi lẩn trốn Suarez, như đã lẩn trốn các đồng đội khác của anh, khiến cho Liverpool dù có vị trí không tồi nhưng lại đang sở hữu một trong những hàng công thất vọng nhất Premier League. Cùng với một Andy Carrol vô cùng… vô hại, một Craig Bellamy đột biến nhưng sắp “hết đát”, thì một Suarez vô duyên trước khung thành đã hoàn tất cho Liverpool bộ sưu tập các mũi nhọn “cùn” nhất giải đấu.

Khi số bàn thắng của Persie đã là 25, đến một “lão tướng” như Lampard cũng đứng trong top 10, thì thậm chí Suarez còn không có mặt trong top 15 tay săn bàn tốt nhất, một sự thật đáng buồn cho The Kop nếu so sánh với những “đầu tàu” của ngay cả các đội bóng hạng trung.

Ai sẽ đi về đâu

Nhiều khả năng sân Anfield sẽ có lắm biến động vào mùa hè. Không có lúc nào hợp lý hơn để so sánh đội bóng thành phố cảng với Chelsea hiện tại, với cùng một cảm giác mà họ đem lại cho người xem. Sự thiếu ổn định trong lối chơi, sự thất vọng về các cá nhân, sự mù mờ về những mục tiêu của câu lạc bộ, đó là điểm chung của hai “ông lớn” này. Nếu Chelsea có điều kiện và chính sách của riêng mình, thì ở Liverpool chuyện ai đi ai ở để cải thiện đội bóng là một đề tài nhạy cảm ít được bàn bạc, ngay cả vị trí huấn luyện viên. Suarez dường như không hoàn toàn là một phần hoàn chỉnh của tập thể hiện tại, các đồng đội chờ trông ở anh quá nhiều trong khi chính anh cũng cần những sự tiếp lửa từ đồng đội mà hầu như không có.

Liverpool đang thiếu một cái gì đó, họ thiếu bản lĩnh, thiếu sự sắc sảo, thiếu “độ lì” của một đội bóng cạnh tranh danh hiệu. Còn Suarez, sự ma mãnh và hiệu quả của anh đang bị thui chột, lãng phí ở vùng đất mà dường như các cá nhân khác không sinh ra để hòa nhịp cùng lối đá của tiền đạo này, hoặc là chưa có người biết làm đúng cách để tạo ra sự hòa hợp đó. So với mùa trước, Liverpool mùa này bề bộn chẳng kém gì, không thấy có dấu hiệu “thoát xác” ở đội bóng của King Kenny, dù cho họ đã đầu tư một cách tương đối mạnh tay trước mùa giải. Suarez tất nhiên vẫn là một tiền đạo hàng đầu, nhưng thương hiệu của anh có lẽ dễ được ghi nhận nhất là ở đội tuyển Uruguay, nơi cả đội bóng như có cùng một cái đầu. Còn ở Anh, một nền bóng đá khác, thậm chí văn hóa khác, Suarez đang vẫy vùng trong những bản năng tuyệt diệu của mình, nhưng càng ngày lại càng chìm xuống khỏi mặt nước vinh quang.

Mối lương duyên giữa The Kop và Suarez có thể đi đến đâu còn chưa rõ, nhưng với tình cảnh hiện tại, có lẽ sớm muộn gì cũng phải có một người “quan trọng” ra đi, để những gì đó thật mới làm hồng lại bầu trời trên thánh địa Anfield.

(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục