Sự trở lại của “Tàu ngầm vàng”

08:28 Thứ bảy 02/11/2013

Ngày 13/5/2011 Villareal đã chính thức xuống hạng sau trận thua trước đối thủ Atletico Madrid, cả sân vận động El Madrigal chìm trong không khí ảm đạm, những chiếc áo vàng che đi từng khuôn mặt thất vọng và cả những giọt nước mắt. Bóng dáng về một đội bóng đã từng làm khiếp sợ những đối thủ ở cả La Liga và châu Âu chỉ với nguồn đầu tư hạn hẹp đã biến mất từ đó. Nhưng giờ đây niềm tin đang trở lại với những cầu thủ của Villareal khi họ đang đứng thứ 4 tại La Liga vẫn với những chiến thuật cũ: một lối chơi gắn kết và hiệu quả. Họ đang chứng minh cho những đội bóng khác rằng thành công không phải nhất thiết đến từ tiền.

Một Villareal đáng sợ trong quá khứ

Villareal không phải một đội bóng giàu thành tích, họ chỉ được biết đến rộng rãi ở châu Âu khi xuất hiện ở UEFA Cup 2003 và dù đây là lần đầu tiên họ tham gia một giải đấu lớn tại lục địa già, đội bóng này đã xuất sắc lọt vào bán kết và chỉ chịu thua trước nhà vô địch Valencia. “Chú lùn” Villareal đã xuất hiện trong mắt châu Âu như thế. Nhưng đỉnh cao đến với đội chủ sân vận động El Madrigal đến vào mùa giải 2005-2006, khi đội bóng này xây dựng được một lối chơi rất gắn kết và đặc biệt hiệu quả với những nhân tố hay như Riquelme, Forlan, Pablo Sorin và tiền vệ hiện đang chơi cho Arsenal, Santi Carzola.

Sự trở lại của “Tàu ngầm vàng”

Villareal đã gây bất ngờ khi kết thúc ỏ vị trí số 3 tại La Liga và giành một suất dự Champions League cùng vơi việc Diego Forlan giành danh hiệu Pichini ngay trước mũi những ngôi sao của Real Madrid hay Barcelona. Nhưng bất ngờ vẫn chưa hết, họ lần lượt đánh bại những đối thủ như Inter, Benfica, cầm hòa một Manchester United hùng mạnh tại cả 2 lượt trận vòng bảng để cuối cùng tiến vào bán kết gặp Arsenal. Nhưng câu chuyện cổ tích của họ cũng phải dừng tại đây, đội trường Riquelme đã sút hỏng quả penalty và chôn vùi giấc mơ đá trận chung kết của những cầu thủ bên phía Villareal.

Những rắc rối về tài chính và sự ra đi lần lượt của những nhân tố trong bộ khung 2006 đã làm suy yếu “tàu ngầm vàng”, họ chỉ còn là cái bóng của chính mình tại đấu trường quốc nội và vị trí trên bảng xếp hạng cứ thể tăng lên cho tới khi họ phải xuống chơi ơ Segunda divison và chỉ mới trở lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha mùa này.

Và niềm hi vọng trở lại

Đội bóng vùng Castellon đang trỗi dậy mạnh mẽ dưới thời HLV Garcia Toral, họ đang bay cao trên bảng xếp hạng với vị trí thứ tư dù mới chỉ lên hạng mùa này. Lối chơi của Villareal giờ đây vô cùng ấn tượng và thậm chí họ có không ít những tên tuổi như Javier Aquino, Uche và đặc biệt là tài năng Giovani Dos Santos. Cầu thủ người Mexico chưa bao giờ tỏa sáng tại bất cứ một câu lạc bộ nào trong khi lại “lột xác” khi trở về đội tuyển quốc gia. Nhưng giờ đây điều đó lại thay đội, ngay tại Villareal chứ không phải Barcelona hay Tottenham, những đội bóng đã từng ruồng bỏ Giovani khi anh không thể chơi đúng sức mình. Tiền vệ sinh săn 1988 đang hồi sinh mạnh mẽ với 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo chỉ trong 3 trận. Hi vọng vào một “nhạc trưởng” Riquelme mới cho Villareal là hoàn toàn có cơ sở lúc này.

Những gì Villareal đang thể hiện là rất ấn tượng và bóng đá luôn cần những đội bóng như vậy để làng túc cầu không phải chỉ là sân khấu độc diễn cho những đội bóng lắm tiền nhiều của thi nhau phô diễn sức mạnh.

(Bạn đọc: Trần Kỳ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục