Anh đang được coi là “hiện tượng” trong những ngày này của Olympic London 2012 khi cùng các đồng đội phá 2 kỷ lục thế giới ở môn bắn cung. Anh được (hay bị) báo chí đặt biệt danh là “cung thủ mù” vì cho rằng thị lực của anh rất kém. Anh là Im Dong-Hyun.
![]() |
| Im Dong-Hyun không cần kính ngay cả khi thi đấu. Ảnh: Daylife |
Về phần mình, cung thủ người Hàn Quốc tỏ ra rất khó chịu với cái biệt danh mà báo giới đặt cho anh. “Tôi không mù! Nếu thực sự bị mù, liệu tôi có thể tham dự Olympic không? Nếu thực sự bị mù, tôi đã chuyển sang thi đấu ở Paralympic (Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới-PV). Ở đó cơ hội giành HCV lớn hơn nhiều”, Im Dong-Hyun trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm qua.
Cụ thể hơn cung thủ này cho biết, anh chỉ phải đeo kính khi mệt mỏi hoặc đọc sách. “Thị lực của tôi tương đương với những người ở độ tuổi 40-50, bằng khoảng 60% người bình thường. Tất nhiên sức nhìn như vậy, cũng là khó khăn lớn cho tôi mỗi khi thi đấu. Song tôi vẫn có thể thấy được tâm vàng của bia để bắn”, Im Dong-Hyun tiết lộ.
Trong sự nghiệp thi đấu của mình, VĐV 26 tuổi này từng 2 lần giành HCV tại Olympic 2004 và Olympic 2008 cũng như 4 lần vô địch thế giới. Tại vòng loại môn bắn cung Olympic 2012 vừa qua, Im Dong-Hyun đã phá kỷ lục thế giới với thành tích 699 điểm ở nội dung cá nhân, cũng như cùng các đồng đội lập kỷ lục thế giới ở nội dung đồng đội (2.087 điểm). Dẫu vậy, chung cuộc Im Dong-Hyun chỉ có được tấm HCĐ ở nội dung đồng đội.















