Sự thóa mạ của Ronaldo và câu trả lời đanh thép

11:02 Thứ năm 23/06/2016

(TinTheThao.com.vn) - Đội bóng mà Cristiano Ronaldo đánh giá là 'nhược tiểu' và 'để xem họ sẽ đi tới đâu' đã hiên ngang đoạt chiếc vé đi thẳng. Trong khi bản thân tiền đạo người Bồ Đào Nha dù cố gắng hết sức cũng chỉ có thể giúp đội bóng của mình vừa đủ điều kiện bước qua vòng bảng, và chỉ bằng tấm vé vớt mà thôi.

Ronaldo luôn thể hiện qua lời nói. Ảnh: Internet.

Bản thân Ronaldo có thể tự hào về cú đúp của mình, trong đó có một pha đánh gót có thể xếp vào hàng siêu phẩm. Nhưng cũng giống như lúc khẳng định mình là cầu thủ xuất sắc nhất 20 năm qua, anh luôn tự hào về bản thân mình như thế. Rồi khi bị đội bóng nhỏ bé Iceland cầm hòa, anh cho rằng đội bóng kia chỉ là nhược tiểu. Hay khi gã phóng viên kia lao vào đặt câu hỏi, anh ngang nhiên giật chiếc micro và vứt xuống hồ. Ronaldo vẫn vậy, tự đề cao bản thân hơn tất cả, và gần như là không xem ai ra gì.

Bồ Đào Nha đã giành vé vào vòng knock-out, sau trận hòa 3-3 trước Hungary, với tư cách là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt. Ronaldo là người trực tiếp tạo ra thành quả này, với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Nhưng không biết ngoài việc tự hào, anh có thấy hổ thẹn hay không khi nhìn sang Iceland, đội vừa thắng tuyển Áo 2-1 và hiên ngang đi tiếp với vị trí nhì bảng F. Hay nói dễ hiểu hơn, là họ đã đi tiếp bằng cửa chính, còn Bồ Đào Nha phải đi bằng cửa sau.

Cái đội bóng đến từ quốc gia mà dân số còn không bằng lượng fan của Ronaldo trên MXH, đã làm được điều mà anh và cả đội hình đắt giá kia đã không thể sánh bằng. Chẳng biết nếu không có cái 'sáng kiến' ngớ ngẩn của Michel Platini về việc tăng số đội tham dự giải đấu, thì Ronaldo sẽ gọi đội bóng 'nhược tiểu' kia bằng cái tên gì, khi anh cùng đồng đội phải lầm lũi vác ba lô về nước.

Còn Iceland đã dùng hành động để chứng minh. Ảnh: Internet.

Nên nhớ, Ronaldo đang mang trên mình tấm băng đội trưởng của Bồ Đào Nha. Nhưng thái độ và cách hành xử của anh không có vẻ gì là của một người thủ lĩnh, chứ chưa nói đến việc đại diện cho hình ảnh của một quốc gia. Chỉ trích đối phương khi không thể thắng họ, rồi còn ngang nhiên với hành vi thiếu lịch sự đối với giới truyền thông, những lời giải thích kiểu như 'áp lực quá lớn' hay 'nóng giận nhất thời' luôn chỉ là ngụy biện cho hành động khó chấp nhận.

Nhiều khi người ta tự hỏi, Ronaldo thi đấu là vì cái gì? Nếu vì đồng đội, anh đã không tỏ ra hậm hực nhiều lần mỗi khi Hungary vươn lên dẫn trước. Nếu là vì màu cờ sắc áo, hẳn anh phải cư xử đúng mực hơn với vai trò đội trưởng của mình. Còn nếu là vì bản thân, thì tiền đạo này tối đa cũng chỉ đạt được phân nửa. Vì dù có đạt thành tích gì đi chăng nữa, hình ảnh của anh đã bị bôi bẩn rất nhiều.

Thanh Thịnh | 10:30 23/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục