Ange Postecoglou vừa có những tiết lộ gây chấn động về trải nghiệm tàn khốc mà ông phải chịu đựng ngay sau khi bị Nottingham Forest sa thải. Chiến lược gia người Australia chỉ nắm quyền vỏn vẹn 39 ngày tại sân City Ground, đánh dấu triều đại ngắn nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Trong quãng thời gian này, ông phải nhận 6 thất bại và 2 trận hòa, với giọt nước tràn ly là trận thua trước Chelsea.
Ngay khi trận đấu vẫn đang diễn ra, chủ sở hữu Evangelos Marinakis đã rời khỏi chỗ ngồi. Chỉ 18 phút sau tiếng còi mãn cuộc, Postecoglou chính thức nhận quyết định sa thải. Chia sẻ trên chương trình SEN 1116, ông bồi hồi nhớ lại: “Thành thật mà nói, trải nghiệm đó vô cùng tàn khốc. Tôi bị sa thải ngay lập tức sau trận đấu. Khi đang ở trong phòng huấn luyện, tôi biết điều này sẽ đến nhưng không ngờ nó lại diễn ra nhanh như vậy.”
Điều trớ trêu là giới truyền thông đã nắm được thông tin trước cả khi Postecoglou kịp thông báo cho đội ngũ trợ lý của mình. Ông thậm chí đã bỏ qua các nhiệm vụ họp báo để cố gắng rời khỏi sân vận động sớm nhất có thể. Tuy nhiên, tình trạng tắc đường nghiêm trọng đã biến mọi nỗ lực trốn chạy thành một nỗi ám ảnh khác.
Vì các tuyến đường quanh sân vận động bị phong tỏa để phục vụ trận đấu, Postecoglou buộc phải ngồi một mình trong xe suốt 30 phút. “Tôi chỉ muốn rời khỏi đó ngay lập tức vì sợ mình sẽ làm điều gì đó phải hối hận. Nhưng lực lượng an ninh bảo rằng đường đã bị chặn và tôi phải đợi,” ông chia sẻ thêm.
Khi xe bắt đầu di chuyển, ông tiếp tục bị kẹt thêm 15 phút tại một cột đèn giao thông. Tại đây, ông phải chịu đựng những lời chế giễu từ các cổ động viên Chelsea lẫn Forest. Đáng chú ý, ngay cả trong thời khắc tồi tệ đó, một vài đứa trẻ vẫn đến xin chụp ảnh selfie và Postecoglou đã chấp nhận vì không muốn gây thất vọng cho chúng. Ông gọi đây là cái giá quá đắt mà bản thân phải trả cho những sai lầm trong quãng thời gian ngắn ngủi tại Anh.













