Sự kiện của ngày: Trọng tài là ai?

22:41 Thứ bảy 14/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Trọng tài là Vua, họ là những người 'cầm cân nảy mực', quyết định thắng thua trong mỗi trận đấu. Nhưng qua những môn thi ở kì SEA Games 27 này, một lần nữa người ta lại phải đặt ra câu hỏi: Trọng tài là ai? Có trọng tài để làm gì?

Như đã biết, hôm qua, trong trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ, 3 cô gái Thu Hà - Thanh Hằng - Hoàng Ngân đã có những màn trình diễn xuất sắc, vượt trội so với đội chủ nhà Myanmar. Nhưng các trọng tài đã quyết định khó hiểu khi cho Myanmar thắng cuộc. Một điều khá nực cười là trong 5 trọng tài, chỉ có đúng 1 trọng tài cho điểm tuyển Việt Nam. Và hôm nay, các trọng tài karatedo thừa nhận đã xử ép các vận động viên Việt Nam. Ông tổng trọng tài cũng chỉ xin lỗi và đề nghị tuyển Karatedo bỏ qua vì... thành công của đại hội (?!)

Chưa hết, hôm nay, siêu kình ngư Ánh Viên lại ra trận ở đường đua xanh với bao nhiêu kì vọng. Kết quả: Ánh Viên chỉ về nhì, sau VĐV Li Tao của Singapore. Nhưng Li Tao lại phạm luật khi lặn quá vạch 15m trong lúc xuất phát.

Bằng chứng đã có, nhưng không được trọng tài thông qua. Ảnh: vnexpress

Tất cả đều được HLV Đặng Anh Tuấn thu lại trong bằng ghi hình. Ông cùng Trưởng đoàn Lâm Quang Thành đã đưa bằng chứng, đơn khiếu nại, lệ phí để đòi lại công bằng cho Ánh Viên. Nhưng kết quả, ban tổ chức trả lời ngay là tay bơi người Singapore không phạm luật. Theo lời của HLV Đặng Anh Tuấn thì bộ phận phụ trách môn bơi ở SEA Games hầu hết đều là người Singapore. Và cũng khá dễ hiểu khi họ không muốn xem băng ghi hình mà phán ngay kết quả.

Cứ thể, có lẽ SEA Games chỉ mãi là cái 'ao làng' đầy rẫy căn bệnh thành tích và tiêu cực.
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục