Nếu gõ vào Google một cụm từ “Balotelli needs to learn” (Ballotelli cần phải học hỏi), người ta sẽ nhận thấy có hơn 1,12 triệu kết quả hiện ra. Với việc bóng đá ngày càng trở nên chuyên nghiệp, có lẽ ở tuổi 23 với kinh nghiệm thi đấu đỉnh đã cả trăm trận, cầu thủ người Italia đáng lẽ phải học hỏi được nhiều hơn thế. Phong độ và cả sự bình tĩnh của Ballotelli trên sân trong 6 tuần vừa qua đang sa sút và làm đau đầu HLV Allegri.
Sau khi bị đuổi khỏi sân trong thất bại 1-2 trước Napoli, những con mắt ngán ngẩm lại hướng về phía tiền đạo này và thầm nhủ rằng bản tính là một thứ khó thay đổi. Mặc dù có những màn trình diễn tốt ngay cả khi anh phải chấm dứt chuỗi thành tích 26 quả penalty thành công, vị thuyền trưởng Allegri vẫn không hài lòng với học trò của mình. Ông đã từng nhắc nhở Ballotelli trước trận đấu cần bình tĩnh hơn: “Tốt hơn hết là nên im lặng và bỏ đi còn hơn đứng lại tranh cãi với trọng tài bởi chuyện đó không thay đổi điều gì cả, Balotelli cần hiểu điều đó”. Ngay cả những đồng đội của anh như Abate, El Shaarawy và người thầy cũ Roberto Mancini cũng liên tiếp đăng đàn khuyên Balotelli nên kiềm chế máu nóng trong người.
Nhưng sau khi nhận rằng mình đã sai và nói lời xin lỗi, anh lại tiếp tục gây ra một sự khó hiểu cùng đôi chút phẫn nộ từ phía khán giả bằng cách nói thêm: “Mario đã nhận ra lỗi lầm và xin lỗi, tuy nhiên tôi không muốn gửi lời xin lỗi cho tất cả mọi người, không phải cứ như tôi vừa giết ai đó.”
Tiền đạo này đã không thể duy trì được phong độ như trước sau khi trở lại trong trận gặp Udinese. Cũng có tin đồn rằng anh đã phải nhận một khóa học về… cách cư xử bởi Milan. Lí giải cho chuyện này, người đại diện của anh phát biểu: “Ở Italia người ta chỉ nói về chính trị và Balotelli; truyền thông thường bịa đặt ra những câu chuyện như vậy về cậu ấy. Mọi người đều có cuộc sống riêng và Mario đang cố gắng hoàn thiện mình, nhưng truyền thông đã gia tăng áp lực lên Balotelli.”
Dù tin đồn đó là đúng hay sai thì có lẽ trên thực tế cầu thủ người Italia cũng nên tham gia một khóa học như vậy, những phát biểu của anh đang gây ra những bức xúc giống như thời anh còn ở Inter. Anh đã từng nói: “Đôi khi tôi chỉ muốn nói là hãy để tôi yên và sống cuộc sống của mình” và sau đó thêm vào: “Tôi mới chỉ 19 tuổi và tôi sẽ trưởng thành nhiều hơn”. Đã bốn năm trôi qua và biểu hiện về “sự trưởng thành” này vẫn chưa biểu hiện rõ ràng.
Những rắc rối này cộng với tin đồn Chelsea đang nhảy vào cuộc để có được chữ kí của Balotelli đang làm Milan thêm chống chất khó khăn. Có vẻ Allegri đang bất lực trong việc kiềm chế tình nóng nảy của tiền đạo này trong khi vẫn đảm bảo anh duy trì được phong độ.
![]() |
| Balotelli vẫn là đứa trẻ to xác. Ảnh: Internet. |
Sau khi bị đuổi khỏi sân trong thất bại 1-2 trước Napoli, những con mắt ngán ngẩm lại hướng về phía tiền đạo này và thầm nhủ rằng bản tính là một thứ khó thay đổi. Mặc dù có những màn trình diễn tốt ngay cả khi anh phải chấm dứt chuỗi thành tích 26 quả penalty thành công, vị thuyền trưởng Allegri vẫn không hài lòng với học trò của mình. Ông đã từng nhắc nhở Ballotelli trước trận đấu cần bình tĩnh hơn: “Tốt hơn hết là nên im lặng và bỏ đi còn hơn đứng lại tranh cãi với trọng tài bởi chuyện đó không thay đổi điều gì cả, Balotelli cần hiểu điều đó”. Ngay cả những đồng đội của anh như Abate, El Shaarawy và người thầy cũ Roberto Mancini cũng liên tiếp đăng đàn khuyên Balotelli nên kiềm chế máu nóng trong người.
Nhưng sau khi nhận rằng mình đã sai và nói lời xin lỗi, anh lại tiếp tục gây ra một sự khó hiểu cùng đôi chút phẫn nộ từ phía khán giả bằng cách nói thêm: “Mario đã nhận ra lỗi lầm và xin lỗi, tuy nhiên tôi không muốn gửi lời xin lỗi cho tất cả mọi người, không phải cứ như tôi vừa giết ai đó.”
Tiền đạo này đã không thể duy trì được phong độ như trước sau khi trở lại trong trận gặp Udinese. Cũng có tin đồn rằng anh đã phải nhận một khóa học về… cách cư xử bởi Milan. Lí giải cho chuyện này, người đại diện của anh phát biểu: “Ở Italia người ta chỉ nói về chính trị và Balotelli; truyền thông thường bịa đặt ra những câu chuyện như vậy về cậu ấy. Mọi người đều có cuộc sống riêng và Mario đang cố gắng hoàn thiện mình, nhưng truyền thông đã gia tăng áp lực lên Balotelli.”
Dù tin đồn đó là đúng hay sai thì có lẽ trên thực tế cầu thủ người Italia cũng nên tham gia một khóa học như vậy, những phát biểu của anh đang gây ra những bức xúc giống như thời anh còn ở Inter. Anh đã từng nói: “Đôi khi tôi chỉ muốn nói là hãy để tôi yên và sống cuộc sống của mình” và sau đó thêm vào: “Tôi mới chỉ 19 tuổi và tôi sẽ trưởng thành nhiều hơn”. Đã bốn năm trôi qua và biểu hiện về “sự trưởng thành” này vẫn chưa biểu hiện rõ ràng.
Những rắc rối này cộng với tin đồn Chelsea đang nhảy vào cuộc để có được chữ kí của Balotelli đang làm Milan thêm chống chất khó khăn. Có vẻ Allegri đang bất lực trong việc kiềm chế tình nóng nảy của tiền đạo này trong khi vẫn đảm bảo anh duy trì được phong độ.
Kai |
00:00 30/11/-0001















