Sự khốc liệt của giai đoạn nước rút: Thêm một bài học nữa cho Man City

14:46 Thứ ba 03/04/2012

Sự khốc liệt của giai đoạn nước rút ở giải NHA là một trong những yếu tố làm nên sự hấp dẫn của giải đấu này: những đội ở tận đáy của bảng xếp hạng có thể quật ngã bất cứ những ông lớn nào đang chễm chệ ở tốp trên. Sự khốc liệt đó có thể có nhiều vị HLV lão làng ở giải NHA nhận ra, nhưng người biết tìm cách sống chung với nó một cách hiệu quả nhất, có lẽ chỉ có “Ông già gân”.

Sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea, khoảng cách giữa Man City và Man United chỉ là 01 điểm và người ta nghĩ tuyên bố của Mancini rằng đội bóng của ông sẽ thắng tất cả cả trận đấu còn lại của mùa giải để lên ngôi vô địch không phải là không có cơ sở. Rồi sau trận hòa trước Stoke, khoảng cách với M.U lúc này đã lên đến 3 điểm và trước báo giới, Mancini vẫn dõng dạc tuyên bố sẽ thắng tất cả các trận còn lại, trong đó có M.U để lên ngôi vô địch. Tuyên bố này vẫn có cơ sở vì họ vẫn còn quyền tự quyết định số phận. Nhưng sau lời tuyên bố đó, lại là một trận hòa nữa trước Sunderland, đồng thời chấm dứt luôn thành tích toàn thắng trên sân nhà từ đầu mùa giải và cũng chấm dứt luôn quyền tự quyết đến chức vô địch của Câu lạc bộ.

Tới tận bây giờ Mancini mới hiểu! Để vô địch một giải đấu không đơn thuần là có đội hình mạnh mà bên cạnh đó cần phải có đồ lì của một đội bóng lớn.

Ngược lại với những tuyên bố hùng hồn của Mancini là những cử chỉ vô cùng nhã nhặn của “Ông già gân”: không lớn tiếng, không nóng vội trong giai đoạn nhạy cảm nhất của mùa giải. Bởi vì Ngài biết rằng chọc giận đối phương trong giai đoạn này không khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ, nhất là những đội đang vùng vẫy để trụ hạng, chỉ tổ làm tăng thêm sức chiến đấu cho họ mà thôi. Mà như thế thì vừa thiệt đơn, thiệt kép. Ngài chỉ lặng lẽ quan sát các đối thủ với tư thế và cặp mắt tinh anh của con thú săn đêm và tung ra những chiêu độc vào thời điểm thích hợp nhất để đánh quỵ con mồi. Và các học trò của Ngài đã thực hiện rất tốt điều này trên sân cỏ: trước sự vùng lên mạnh mẽ của đối phương, họ làm ra vẻ lép vế nhưng vẫn lặng lẽ, tinh quái tìm những sơ sẩy của đối phương để tung ra những đòn đánh quyết định để lần lượt bỏ túi 3 điểm qua từng trận đấu, không sót 01 điểm nào.

Và trong khi Mancini và đội bóng của ông như đang rơi vào thế ma trận ở những vòng đấu cuối thì Ngài Alex đã lặng lẽ gia tăng khoảng cách lên 5 điểm chỉ qua hai vòng đấu. Và cho dù, họ có thua Man City ở vòng đấu 36 mà thắng tất cả các trận còn lại thì Man City cũng chỉ… về nhì ở giải đấu năm nay.

Thống kê ở giải ngoạn hạng Anh cho biết, đội bóng nào vô địch ở lượt đi thì thường trở thành nhà vô địch của mùa giải. Nhưng xem ra, “Ngài Alex” không chịu tin vào điều đó và Ngài đang cho Man City biết thêm một bài học nữa ở giải ngoại hạng Anh khi muốn trở thành nhà vô địch.

(Bạn đọc: LVT)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục