Ngày trước, bản thân tôi cũng phản đối K+ dữ lắm vì nghĩ là mặt bằng truyền hình chung, vtv thì miễn phí, cáp hay vtc tầm 100 nghìn đồng/tháng/tv lại còn mắc nối ra nhiều TV dùng chung được trong khi K+ vốn 51% của VTV, đài truyền hình quốc gia lại đưa ra mức giá vượt ngưỡng tưởng tượng: 190 nghìn đồng /tháng (giờ là 220 nghìn đồng/tháng) cho 1 máy. Nhiều người cứ kêu là với mức lương tháng trung bình 2.5 triệu đồng/tháng( tính theo số liệu mới nhất 2014 của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư) mà bỏ ra 220 nghìn đồng/tháng, gần 10% thu nhập, để xem mỗi bóng đá thì là cắt cổ, chưa tính tiền mua đầu thu cộng lắp đặt.
![]() |
| Xem bóng đá Anh tại Anh Quốc không đơn giản. Ảnh Internet |
Thử nhẩm 1 phép tính đơn giản: Lương ở Việt Nam tầm 2.5 triệu đồng/tháng; phí xem bóng đá toàn bộ 380 trận các trận thứ 7, chủ nhật giữa tuần và các kênh giải trí khác: 220 nghìn đồng/tháng, do đó tiền xem truyền hình chiếm 8.8% thu nhập đầu người. Trong khi lương tại Anh: 60 triệu đồng/tháng; xem bóng đá chỉ các trận ngoại trừ khung giờ 15h00 thứ Bảy và toàn bộ các trận Chủ Nhật, vị chi là 154 trận. Suy ra tiền xem truyền hình chiếm 3.8% thu nhập đầu người.
Do đơn vị tiền tệ, GDP 2 nơi hoàn toàn khác nhau, nhiều người sẽ nói so sánh là khập khiễng nên mình qui về đơn vị chung: Mức giá để xem bóng đá là % lương 1 người phải trả để xem bóng đá/tháng sẽ là đơn vị để quyết định xem đâu rẻ hơn. Nếu nhìn vào con số thống kê thì kiểu gì ai cũng kêu VN mà đắt hơn cả U.K. Số tiền 1 người dân U.K bỏ ra chỉ chiếm 3.8% số tiền họ kiếm được trong khi người dân VN fai trả tận 8%.
Nhưng thực tế có phải như vậy không?
Những con số trên giấy tờ không hề phản ánh đúng giá trị thực. Vì 220k ngoài 380 trận bóng ra thì người xem còn được thưởng thức hàng chục, hàng trăm kênh giải trí khác, phim truyện của K+. 70 bảng thì chỉ bao gồm bóng đá, 154 trận thui. Muốn xem phim lại phải bỏ tiền mua thêm gói kênh, cực kì lằng nhằng. Số tiền chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó.
Tại sao lại là 380 và 154? Nôm na là, 380 trận đó được bán trọn gói cho K+. Thực ra K+ cũng ko thể chiếu hết toàn bộ tất cả các trận vì nhiều trận trùng khung giờ nhưng ít ra những trận có đội bóng lớn đá thì họ không chiếu hết. Ở Anh thì 154 trận được phân bổ như sau: Sky Sports được chiếu 116 trận diễn ra vào 12h30 Thứ Bảy, toàn bộ các trận đá Chủ nhật. Còn lại, BT Sports được chiếu 38 trận diễn ra vào 17h30 thứ Bảy. Tất cả mọi quán bar/ pub hay nhà dân đều phải có tv license, đại khái là “giấy phép xem tv” mới xem được 154 trận này. TV license rùi lại còn phải mua cả gói kênh của Sky lẫn BT mới đủ. Nếu mua riêng Sky thì chỉ xem được 116 trận thui, tương tự là 38 trận của BT. Thế nên, mình có ra bar hay pub xem bóng đá thì cũng chỉ có thể xem vào những khung giờ trên mà thôi.
Vậy thì, 226 trận còn lại của khung 15h thứ 7 sẽ đi về đâu?
Sau khi tìm hiểu, mình biết được rằng, gói đó không được phép chiếu rộng rãi ở lãnh thổ U.K. Lý do: 3h chiều Thử Bảy được gọi là khung giờ “blackout”, tiếng Việt gọi là cúp điện hay tắt nguồn. Nôm na cũng vì tính gato mà ra. Tương truyền rằng, trong thập niên 60, chủ tịch của Burnley tập hợp 1 loạt chủ tịch các CLB nhỏ khác cùng khiếu nại lên BTC giải vô địch Anh năm xưa rằng, nếu chiếu các trận đấu đồng loạt vào chiều t7 thì người dân địa phương sẽ có xu hướng xem các đội bóng lớn thi đấu với nhau hơn là đến sân cổ vũ đội nhà. Ví dụ, người dân ở Hull được cho là sẽ có xu hướng xem trận cầu đinh United vs Liverpool nếu đá cùng giờ hơn là xem đội nhà Hull vs Burnley. Vì thế, doanh thu đội bóng có thể ảnh hưởng. Đã cấm thì cấm tiệt luôn, mình không ăn được là phải đạp đổ không cho người khác ăn. Từ đó không có trận đấu nào thuộc khung giờ này được chiếu trên tv.
Thực tế là khung giờ này vẫn được phát có điều không rộng rãi mà thui. Chỉ 1 số kênh riêng của các đội bóng như MUTV, Chelsea TV,…mới phát riêng trận của đội nhà vì họ phải xin bản quyền từ Sentana Sports. Cái dở là ở chỗ, Sentana Sports là kênh của Ireland, vốn ko thuộc khối liên hiệp Anh ( gồm Anh, Scotland, Bắc Ireland và Wales), lại chỉ chiếu khung 15h00 ngày thứ Bảy ở Ireland, chả nhẽ muốn xem bóng đá khung giờ blackout lại phải xin visa bay sang Ireland xem? Làm gì có ai rảnh như thế? Nhanh gọn nhất vẫn là xem bóng đá trên mạng, chất lượng hên xui thôi.
Nói ra để biết được độ lằng nhằng của xem bóng đá Anh tại Anh Quốc với việc xem bóng đá Anh tại VN. Xem bóng đá Anh ở đây thì sướng cái là được đến sân cổ vũ, còn lại thì làm sao so được với dịch vụ VN. May mà mình học postgrad ở U.K có 1 năm chứ cứ chịu tình cảnh xem bóng đá thế này thì nản lắm. VN mình là thiên đường, cái gì cũng rẻ. Uganda còn nghèo hơn VN mình vậy mà chi phí xem Premier League theo như mình hỏi bạn mình là tận 60 GBP/tháng. Vậy, còn đòi hỏi gì nữa? Chúng ta sống bao cấp từ lâu rồi, đến lúc xã hội vận động thì chúng ta cũng chuyển mình theo chứ không thể luôn đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo lại còn miễn phí được.
Mình không phải viết bài để quảng cáo cho K+. Mình là giáo viên, học thạc sĩ 1 năm rùi lại về nước dạy học, có điều là mê bóng đá thôi. Chỉ đơn giản là mong mọi người chấp nhận luồng tư duy mới, bớt khắt khe đi. Đi ra quán uống cafe xem bóng đá, tất nhiên có cái thú là nhiều nguời xem nhưng mà tiền nước nôi cũng đâu thua gì con số 220 nghìn đồng đó nếu 1 tháng xem tầm 4-5 trận cuối tuần; 2-3 trận giữa tuần, chưa kể giữa tuần đêm hôm khuya khoắt ra ngoài đến ngại nữa. Đã bỏ 100 nghìn đồng cáp/tháng thì nốt 220 nghìn đồng K+ cho lành. Nhà nào ít TV thì bỏ luôn cáp đi nối K+ là đủ xem bét nhè chè thiu rồi.
(Bạn đọc: Mai Thành Sơn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















