Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Chơi bóng vì đam mê
Anh từ lâu vốn được thừa nhận là quê hương của bóng đá. Trước năm 1885, thời điểm xứ sở Sương mù hợp thức hóa hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp, các cầu thủ dĩ nhiên đều đá bóng không lương (cứng). Vào cuối thế kỷ IX và gần nửa đầu thế kỷ XX, bóng đá chủ yếu vẫn mang nặng tính giải trí. Đa phần các cầu thủ đều xác định chơi bóng vì đam mê. Còn trên thực tế, họ thường làm (một hay nhiều) công việc khác để kiếm sống. Cũng dễ hiểu, khi với mức lương... 4 bảng/tuần trong những năm đầu tiên của thế kỷ trước, các cầu thủ có lẽ chỉ “uống nước lã và hít khí trời” nếu không có nguồn thu nhập khác.
Năm 1957 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý về thu nhập của cầu thủ tại Anh. Cụ thể, Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) nói rằng, một cầu thủ giỏi có thể kiếm được tổng cộng 1.677 bảng/năm, gồm tiền lương, thưởng và phí ra sân ở các trận quốc tế. Tuy nhiên, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với thu nhập của cầu thủ hiện nay. Ngay cả khi cựu Chủ tịch PFA Jimmy Hill thành công trong việc phá bỏ rào cản về mức lương cầu thủ vào năm 1961, một danh thủ thời bấy giờ là Johnny Haynes cũng chỉ lãnh 100 bảng/tuần.
“Cơn điên” chưa dứt
Tất nhiên, đồng tiền ở quốc gia nào cũng có xu hướng trượt giá theo thời gian. Và xét về góc độ kinh tế, vấn đề lạm phát cũng phải được tính đến. Nhưng so với hiện tại, sự khác biệt về mức lương cầu thủ rõ ràng vẫn là quá lớn. Lấy một ví dụ: vào năm 2000, Roy Keane trở thành ngôi sao đầu tiên được hưởng 50.000 bảng/tuần. Nhưng 10 năm sau, Carlos Tevez đã được hưởng nhiều hơn bậc tiền bối ở M.U xấp xỉ 6 lần (286.000 bảng/tuần).
Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm High Pay Centre, lương của các cầu thủ bóng đá hàng đầu ở Anh đã tăng tới 1.500 % trong vòng 50 năm qua, trong khi mức lương trung bình của người dân nước này chỉ tăng có 186%. Đưa ra sự so sánh trên để thấy rõ sự chênh lệch khủng khiếp về lương của cầu thủ “ngày xưa” và bây giờ. Điều đáng nói là “cơn điên” về lương cầu thủ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Samuel Eto’o đang dẫn đầu danh sách các ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới (20 triệu euro/năm). Nhưng rất có thể ngay trong mùa Hè này, kỷ lục của “Báo đen” sẽ bị phá. Bởi cả Ronaldo và Messi đều đang lên tiếng yêu cầu Real và Barca tăng lương. Bên cạnh đó, Tottenham cũng sẵn sàng nâng gấp đôi mức lương hiện tại của Gareth Bale để thuyết phục ngôi sao người xứ Wales ở lại White Hart Lane.
Anh từ lâu vốn được thừa nhận là quê hương của bóng đá. Trước năm 1885, thời điểm xứ sở Sương mù hợp thức hóa hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp, các cầu thủ dĩ nhiên đều đá bóng không lương (cứng). Vào cuối thế kỷ IX và gần nửa đầu thế kỷ XX, bóng đá chủ yếu vẫn mang nặng tính giải trí. Đa phần các cầu thủ đều xác định chơi bóng vì đam mê. Còn trên thực tế, họ thường làm (một hay nhiều) công việc khác để kiếm sống. Cũng dễ hiểu, khi với mức lương... 4 bảng/tuần trong những năm đầu tiên của thế kỷ trước, các cầu thủ có lẽ chỉ “uống nước lã và hít khí trời” nếu không có nguồn thu nhập khác.
![]() |
Kỷ lục về lương của Eto'o sắp sửa bị phá. |
Năm 1957 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý về thu nhập của cầu thủ tại Anh. Cụ thể, Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) nói rằng, một cầu thủ giỏi có thể kiếm được tổng cộng 1.677 bảng/năm, gồm tiền lương, thưởng và phí ra sân ở các trận quốc tế. Tuy nhiên, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với thu nhập của cầu thủ hiện nay. Ngay cả khi cựu Chủ tịch PFA Jimmy Hill thành công trong việc phá bỏ rào cản về mức lương cầu thủ vào năm 1961, một danh thủ thời bấy giờ là Johnny Haynes cũng chỉ lãnh 100 bảng/tuần.
“Cơn điên” chưa dứt
Tất nhiên, đồng tiền ở quốc gia nào cũng có xu hướng trượt giá theo thời gian. Và xét về góc độ kinh tế, vấn đề lạm phát cũng phải được tính đến. Nhưng so với hiện tại, sự khác biệt về mức lương cầu thủ rõ ràng vẫn là quá lớn. Lấy một ví dụ: vào năm 2000, Roy Keane trở thành ngôi sao đầu tiên được hưởng 50.000 bảng/tuần. Nhưng 10 năm sau, Carlos Tevez đã được hưởng nhiều hơn bậc tiền bối ở M.U xấp xỉ 6 lần (286.000 bảng/tuần).
Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm High Pay Centre, lương của các cầu thủ bóng đá hàng đầu ở Anh đã tăng tới 1.500 % trong vòng 50 năm qua, trong khi mức lương trung bình của người dân nước này chỉ tăng có 186%. Đưa ra sự so sánh trên để thấy rõ sự chênh lệch khủng khiếp về lương của cầu thủ “ngày xưa” và bây giờ. Điều đáng nói là “cơn điên” về lương cầu thủ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Samuel Eto’o đang dẫn đầu danh sách các ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới (20 triệu euro/năm). Nhưng rất có thể ngay trong mùa Hè này, kỷ lục của “Báo đen” sẽ bị phá. Bởi cả Ronaldo và Messi đều đang lên tiếng yêu cầu Real và Barca tăng lương. Bên cạnh đó, Tottenham cũng sẵn sàng nâng gấp đôi mức lương hiện tại của Gareth Bale để thuyết phục ngôi sao người xứ Wales ở lại White Hart Lane.
|
Thanh Hà |
00:00 30/11/-0001