
Khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 chính thức khép lại, người ta không chỉ nói về những bom tấn, mà còn về một câu chuyện lạ lùng ở Strasbourg, thành phố thơ mộng của nước Pháp.
CLB Strasbourg đã trở thành một điểm đến quen thuộc đến bất thường cho các cầu thủ của Chelsea, dấy lên câu hỏi: Đây là một CLB sân sau, hay chỉ đơn thuần là một "kho chứa" cho những tài năng hoặc những ngôi sao hết thời mà The Blues muốn loại bỏ?
Strasbourg, nơi đặt trụ sở Nghị viện châu Âu và là quê hương của HLV huyền thoại Arsene Wenger, nơi đây chưa bao giờ là một trung tâm lớn của bóng đá. Nhưng kể từ năm 2023, mọi thứ đã thay đổi khi CLB này rơi vào tay BlueCo, tập đoàn của Mỹ đã mua lại Chelsea một năm trước đó.

Mối quan hệ chung chủ sở hữu này đã tạo ra một mô hình đa CLB, và những hệ lụy của nó đang ngày càng lộ rõ.
Dòng chảy cầu thủ một chiều từ London
Nhìn vào đội hình của Strasbourg hiện tại, người ta có thể thấy rõ dấu ấn của Chelsea. Một loạt cầu thủ trẻ đã được gửi đến từ London theo dạng cho mượn, bao gồm thần đồng người Ecuador Kendry Paez, hậu vệ người Pháp Mamadou Sarr và thủ môn người Bỉ Mike Penders.
Không chỉ cho mượn, Chelsea còn bán đứt những cầu thủ trẻ cho Strasbourg như một trạm trung chuyển. Hậu vệ cánh Diego Moreira và tiền vệ Mathis Amougou đều gia nhập CLB Pháp trực tiếp từ Chelsea.
Thậm chí, có cả những thương vụ phức tạp như trường hợp của hậu vệ trẻ người Anh Ishe Samuels-Smith: được Strasbourg mua từ Chelsea, sau đó bán lại cho Chelsea, rồi ngay lập tức được The Blues cho Swansea mượn.

Đỉnh điểm của sự việc diễn ra vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, khi Ben Chilwell, một hậu vệ trái đẳng cấp của đội tuyển Anh, bất ngờ cập bến Strasbourg theo một bản hợp đồng hai năm.
Đây không còn là một tài năng trẻ cần tích lũy kinh nghiệm, mà là một ngôi sao đã thành danh. Động thái này cho thấy Strasbourg đã trở thành một nơi để Chelsea "gửi gắm" những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.
Có lẽ, chỉ có Raheem Sterling là ngoại lệ khi không nằm trong kế hoạch, cũng như không chuyển đến Chelsea chi nhánh Pháp
Cơn phẫn nộ của người hâm mộ
Trước khi BlueCo đến, Strasbourg đã tận hưởng một thời kỳ tươi đẹp dưới sự điều hành của Marc Keller, một cựu cầu thủ và là người hùng của địa phương. Ông đã vực dậy đội bóng từ giải hạng tư trở lại Ligue 1, xây dựng một CLB lấy người hâm mộ làm trung tâm.
Giờ đây, những người hâm mộ Strasbourg cảm thấy bị phản bội. Họ không còn nhận ra đội bóng của mình. Thay vì là một CLB có bản sắc, Strasbourg đang dần biến thành một "nhà kho" của Chelsea. Những tấm biểu ngữ "BlueCo cút đi" đã xuất hiện trên khán đài. Đối với các cổ động viên trung thành, Marc Keller từ một người hùng giờ đã bị xem như "kẻ phản bội".

Những cầu thủ đến rồi đi như Djordje Petrovic và Andrey Santos ở mùa giải trước, và dòng chảy tương tự tiếp tục ở mùa giải này. Các cầu thủ đang bị biến thành những món hàng hóa, được mua đi bán lại như những món đồ trên sàn giao dịch.
Câu chuyện của Strasbourg và Chelsea là một ví dụ điển hình cho mặt tối của mô hình đa CLB đang ngày càng phổ biến, tương tự như mối quan hệ giữa Girona và Manchester City.
Nó đặt ra một câu hỏi lớn về bản sắc, sự cạnh tranh công bằng và linh hồn của các đội bóng. Đối với những người hâm mộ Strasbourg, câu trả lời đã quá rõ ràng: Bóng đá hiện đại thật tệ hại.