Steven Gerrard và cột mốc 100 trận: Đừng gọi tôi là người hùng

18:51 Thứ tư 14/11/2012

Đêm nay, trong trận giao hữu giữa Tam sư với Thụy Điển, Steven Gerrard cũng sẽ bước vào “ngôi đền mang tên huyền thoại” của người Anh với số trận lên tuyển là 100. Thành tích này giúp Gerrard gia nhập CLB 100 cùng với Billy Wright (105 trận), Bobby Charlton (106 trận), Bobby Moore (108 trận), David Beckham (115 trận) và Peter Shilton (125 trận).

Nhiều năm qua, Gerrard luôn là biểu tưởng của Liverpool ở cấp CLB. Còn ở tuyển Anh, anh là thành viên của thế hệ vàng, nhưng đáng buồn thay, thế hệ đó vẫn chưa thể một lần thành công.


Từ lần đầu tiên được HLV Kevin Keegan triệu tập lên tuyển năm 2000, Gerrard đã có 7.604 phút trên sân, thi đấu gần như mọi vai trò ở hàng tiền vệ và thậm chí cả hậu vệ cánh phải, nơi anh đã khởi nghiệp cùng Liverpool.

Những gì mà Gerrard làm được, và nhân cách của anh thực sự đáng được trân trọng. Thế nhưng, anh lại tỏ ra rất khiêm tốn. "Đừng xem tôi như một người hùng! Chỉ có 11 cầu thủ từng cùng ĐT Anh giành chức vô địch World Cup mới xứng đáng gọi như vậy", Gerrard phát biểu trong cuộc họp báo trước trận giao hữu với Thụy Điển trên sân Friends Arena.

Đúng, danh hiệu là thứ mà mọi cầu thủ đều khao khát. Gerrard đã có Champions League, Cúp UEFA, Cúp FA và League Cup cùng Liverpoo; còn ở tuyển Anh thì chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Gerrard tiếp tục chia sẻ: "Có lúc tôi nghĩ rằng mình chẳng giành được điều gì. Tôi từng gia nhập viện đào tạo của FA năm 14 tuổi, nhưng lại không được triệu tập vào U15 Anh. Thời điểm đó tôi nghĩ thậm chí mình còn không được gọi vào ĐTQG".

"Giờ đây, cơ hội khoác áo 100 trận cùng tuyển Anh cũng là điều mà tôi và gia đình không nghĩ rằng mình sẽ đạt được. Nên nhớ là có rất nhiều cầu thủ lớn thi đấu trước tôi mà vẫn không có được thành tích ấy."
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục