Steven Gerrard: Tình yêu và những giọt nước mắt

11:07 Thứ hai 14/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Liverpool đã thắng Man City trong một trận đấu mang nhiều ý nghĩa quyết định đến ngôi vương của Premier League. Hãy còn quá sớm để nói về ngôi vô địch của mùa giải năm nay, thế nhưng khi trận đấu này kết thúc Steven Gerrard đã khóc trong vòng tay của các đồng đội như thể đội bóng của anh đã giành được chức vô địch. Và những hình ảnh ấy cho chúng ta hiểu được một điều rằng hơn ai hết cầu thủ 33 tuổi này đang khao khát danh hiệu Ngoại hạng Anh như thế nào sau hơn 17 năm gắn bó với The Kop.

Sẽ không quá khi nói rằng ở Anfield, Gerrard là biểu tượng, là linh hồn của Liverpool. Cầu thủ này đã giành gần như toàn bộ sự nghiệp của mình để thi đấu cho đội bóng vùng Merseyside. Gerrard gia nhập Liverpool từ năm anh 9 tuổi và phải mãi 8 năm sau anh mới chính thức ký hợp đồng với The Kop.

Kể từ đó cho đến nay, cầu thủ này chỉ chơi cho một đội bóng duy nhất là Liverpool. Anh có trận đấu ra mắt đầu tiên trong màu áo của Quỷ đỏ vùng Merseyside vào năm 1998 trong trận đấu với Blackburn Rovers. Sau đó, anh được chọn làm đội trưởng của Liverpool từ mùa bóng 2003-2004 và cùng với Liverpool trải qua không ít những thăng trầm. Gerrard chính là biểu tượng của lòng trung thành đối với đội bóng mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ.

Steven Gerrard rất xứng đáng khi được mệnh danh là "trái tim" của Lữ đoàn đỏ. Ảnh: Internet

Trong cả một sự nghiệp lẫy lừng của mình, Gerrard đã đạt được không ít những thành công cùng với The Kop. Anh chính là một trong những người đã làm nên cú lội ngược dòng không tưởng trước AC Milan trong một trận chung kết Champions League nghẹt thời ở Istanbul mùa bóng 2004-2005. Ngoài ra là những chiếc cúp khác trong khuôn khổ nước Anh như cúp FA mùa bóng 2000-2001 và 2005-2006, Carling Cup 2011-2012, Siêu cúp Anh 2005-2006.

Thế nhưng Premier League vẫn là danh hiệu mà Gerrard vẫn còn thiếu. Đã 24 năm trôi qua Liverpool chưa từng bước lên đỉnh cao của bóng đá Anh. Không chỉ Gerrard mà với các cổ động viên của Liverpool, được nâng cao chiếc cúp Ngoại hạng Anh vẫn là một giấc mơ. Và mùa bóng năm nay, mọi thứ với Liverpool đang hết sức thuận lợi. Họ đang có cơ hội để có thể thực hiện hoá giấc mơ của mình.

Chiến thắng trước Man City càng củng cố cho niềm tin đó. Gerrard hiểu rằng anh đã gần tròn 34 tuổi và không còn nhiều thời gian để chơi bóng đỉnh cao, và đây là thời điểm tốt nhất để anh có thể một lần nâng cao chiếc cúp vô địch với đội bóng mà mình đã cống hiến cả một đời. Gerrard đã khóc trong vòng tay của các đồng đội sau trận đấu và những giọt nước mắt của người đội trưởng mẫu mực ấy sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ ở Premier League năm nay.

Nâng cao chiếc cúp Premier League có lẽ là khát khao lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của G8. Ảnh: Internet

Gerrard đã ở Anfield 17 năm ròng rã, anh đã cống hiến tài năng cũng như thời kỳ đỉnh cao nhất cho The Kop. Thế nên sẽ là bất công nếu như Liverpool mùa bóng này không thể bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá Anh. Gerrard yêu Liverpool và các cổ động viên của The Kop cũng rất quý mến người đội trưởng của họ. Ở độ tuổi hiện tại Gerrard đã chơi rất hay và làm được những điều phi thường trong mùa bóng này. Những bàn thắng đã đến với anh nhiều hơn, cùng với đó Gerrard như sung mãn hơn trên từng bước chạy, anh là ông chủ nơi tuyến giữa và là nền tảng để chắp cánh cho thành công của Quỷ đỏ vùng Merseyside.

Những ống kính máy quay sau trận đấu đã ghi lại hình ảnh đầy cảm động. Có nhiều người đàn ông rất ít khi rơi nước mắt. Nhưng trong những hoàn cảnh đặc biệt, họ sẽ bật ra tiếng khóc não nề, buồn tủi hoặc tiếng khóc tự hào, sung sướng. Trong thời điểm đó, những giọt nước mắt của Gerrard đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự tự hào. Nó giống như là thứ cảm xúc đã kìm nén từ lâu và giờ mới được bộc lộ ra. Nếu như Liverpool cùng với Gerrard hoàn thành sứ mệnh vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay thì đó quả thực là một cái kết có hậu cho tiền vệ lão làng này.
Hữu Quân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục