Steven Gerrard mãi mãi là "quỷ" đầu đàn

10:36 Thứ ba 25/09/2012

Trong thời buổi kim tiền, Steven Gerrard chính là cầu thủ mà các nhà môi giới, các HLV và ông chủ “khó hiểu” nhất khi anh chỉ khoác áo Liverpool bất chấp những lời mời kèm theo khoản “lót tay” hậu hĩnh từ những CLB nổi tiếng trên thế giới.

Khi MU rời sân Anfield với chiến thắng 2-1 trước Liverpool, nhiều người cho rằng trọng tài Mark Halsey là hiện thân của “cái ác” khi rút thẻ đỏ đuổi Jonjo Shelvey ở phút 39. Không những vậy ông này còn tặng MU 1 quả 11m để Van Persie ấn định chiến thắng chung cuộc, thì Steven Gerrard là hiện thân của cái đẹp với tinh thần chiến đấu quả cảm chống lại “cái ác”. Không phải chỉ trong trận đấu này mà 15 năm qua, cầu thủ sinh năm 1980 này chỉ mặc duy nhất màu áo “quỷ đỏ”, hễ vào sân là đá máu lửa như thể đó là trận đấu cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ. Đã bao lần anh cứu Liverpool thoát thua và cũng biết bao lần nếm trái đắng cùng đồng đội.

Trong thời buổi kim tiền, Steven Gerrard chính là cầu thủ mà các nhà môi giới, các HLV và ông chủ “khó hiểu” nhất khi anh chỉ khoác áo Liverpool bất chấp những lời mời kèm theo khoản “lót tay” hậu hĩnh từ những CLB nổi tiếng trên thế giới. Mới đây anh tiết lộ cả MU và Real đều muốn có anh.“Gary Neville (cựu cầu thủ M.U) từng gặp và nói rằng Sir Alex muốn có tôi. Nhưng thi đấu cho M.U là không thể. Tôi không bao giờ muốn khoác áo MU, dù đây là đội bóng tuyệt vời bởi họ là đại kình địch với chúng tôi,. Sir Alex đã muốn có tôi nhưng điều đó không bao giờ xảy ra", Gerrard chia sẻ.

Steven Gerrard mãi là biểu tượng ở Anfield

Không chỉ Sir Alex muốn có anh, Gerrard tiết lộ thêm anh còn nhận được sự chèo kéo của Jose Mourinho sang Real. Anh nhất quyết từ chối.

Còn cựu HLV ĐT Anh, Sven Goran Erikssonđã khuyên Gerrard nên rời Liverpool để có cơ hội giành chức VĐ Premier League, điều mà anh chưa từng có trong sự nghiệp. Tuy nhiên Gerrard sẽ không làm theo lời nhà cầm quân Thụy Điển.

Gerrard dù dưới trướng Benitez hay Kenny Dalglish và bây giờ là Rodgers anh luôn được các HLV đặc biệt tin tưởng, điều đó thể hiện không chỉ tấm băng đội trưởng trên tay mà còn ở một khía cạnh khác, anh là quân bài không thể thiếu của các HLV này.

Khi mùa giải này khởi tranh, nhiều người đã cho rằng ở tuổi 32, lại vừa trải qua quá nhiều chấn thương, Gerrard bây giờ đá bằng kinh nghiệm nhiều hơn là đẳng cấp mà anh từng có. Mà trong thời buổi Premierleage vận hành dựa trên nền tảng thể lực, sức mạnh, mẫu cầu thủ kiểu như Gerrard có vẻ hơi tụt hậu. Họ lo lắng anh không còn chỗ đứng ở Anfield.

Đúng. Anh không còn khỏe như tuổi đôi mươi nhưng kỹ chiến thuật và đặc biệt tinh thần thi đấu của anh thì vẫn còn nguyên vẹn mà ở trận gặp MU vừa qua là rõ nét nhất. Khi Liverpool chơi thiếu người, anh đã gần như quán xuyến khu trung tuyến, đánh bật các cầu thủ MU về sân nhà và chính anh là người mở tỷ số trận đấu bằng cú sút chân trái.

Anh luôn xứng đáng là “quỷ đầu đàn” làm khiếp sợ các “quỷ” MU, bởi vậy mà các cầu thủ MU “cóng” chân không lên nổi bóng. Sir Alex ngồi ngoài còn khiếp vía, dù được chơi hơn người nhưng cũng không dám tung thêm tiền đạo vào đá “đè ngửa” Liverpool, chỉ khi ghi được bàn thắng từ quả 11m “rùa”, Sir Alex mới sực tỉnh cho vào thêm 2 tiền đạo.

Liverpool đã thua đầy đau đớn, Gerrard không cứu nổi Liverpool và có khả năng cả chiếc ghế của ông thầy Rodgers. Một mùa giải mới qua 5 vòng nhưng Liverpool đã “giương cờ trắng”, đồng nghĩa khát khao có chức vô địch Anh trong sự nghiệp của Gerrard tan thành mây khói.

Rodgers sẽ ra đi nhưng Gerrard vẫn ở lại để chiến đấu cùng “quỷ đỏ”, bởi một điều đơn giản không một ông chủ nào dám đem bán biểu tượng của CLB nhà.

Minh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục