Stefan Effenberg: Người Đức mang trái tim Munich

15:04 Thứ hai 07/01/2013

Là một tiền vệ trung tâm, Stefan Effenberg sở hữu khả năng lãnh đạo thiên bẩm, sức mạnh cơ bắp trong lối chơi, những cú sút xa đầy uy lực và tinh thần chiến đấu gan lì đặc trưng của bóng đá Đức. Tất cả đã giúp Effenberg đi vào tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người hâm mộ Bayern Munich.

Người ta vẫn còn nhớ hình ảnh đội trưởng Hùm xám ở những năm cuối 90 đầu 2000, chất Đức đã mài giũa một Effenberg tai tiếng trở thành biểu tượng của Hùm xám. Để rồi anh cùng Bayern Munich chinh phục hết các danh hiệu danh giá ở cấp câu lạc bộ. Và người hâm mộ Munich đã bầu chọn anh là trong người vĩ đại nhất của đội nhà.

Effenberg là đặc sản tính cách Đức giữa giữa trời Âu. Ảnh: Internet

Mang trên vai chiếc băng đội trưởng của đội bóng vĩ đại nhất nước Đức, Effenberg thể hiện đầy đủ tố chất của người thủ lĩnh tinh thần ở những thời khắc quan trọng nhất, cũng như sẵng sàng sốc lại tinh thần đội bóng trong những lúc nghịch cảnh nhất. Và chính Effenberg là người ghi bàn thắng san hòa tỉ trong trận chung kết Champions League 2001 trước Valencia, để sau đó Bayern Munich ngoạn ngục ngược dòng đăng quang.

Chắc hẳn người ta vẫn chưa quên những lúc Effenberg đụng độ Roy Keane của Man United hay Patrick Vieira của Arsenal trên sân cỏ. Dù đó là những người đội trưởng đầy cá tính của Premier League nhưng khuôn mặt dữ dằn cùng tính cách Đức của Effenberg luôn lấn át đi những người đội trưởng vĩ đại kia. Điều đó cho thấy được tầm ảnh hưởng về tinh thần của Effenberg đối với Bayern Munich ở thời điểm đó là lớn như thế nào.

Không những vậy, Effenberg luôn thi đấu vô cùng xuất sắc trong những lần Bayern Munich đụng độ Real Marid. Những cú đá phạt và cách anh chia lửa, giữ nhịp ở khu trung tuyến cho Munich đã trở thành bất tử. Sở dĩ Bayern Munich đáng sợ nhất ở Châu Âu trong thời điểm những năm 90 – 2000 là nhờ họ có Effenberg – một trong những tiền vệ điều tiết trận đấu hay nhất thế giới ở thời điểm đó.

Effenbeg đã dành mọi vinh quang cùng Munich . Ảnh: Internet

Stefan Effenberg còn là nỗi tiếc nuối nhất của người Đức, khi anh quyết định không trở lại đội tuyển Đức kể từ Word Cup 1994 tại Mỹ. Một phần là vì bất mãn nhưng trên hết là Effenberg muốn cống hiến cho Munich, sau lần thứ 2 được khoác áo Munich. Bởi trước đó Effenberg đã từng khoác áo Munich nhưng không thành công, chỉ sau lần tái hôn thì anh mới khẳng định được đẳng cấp của mình sau khi thoát khỏi chiếc bóng vĩ đại của thiên tài Lothar Matthaus.

Từ Allianz Arena đến những sân cỏ nổi tiếng như Old Trafford, Bernabeu…đã khắc ghi dấu chân đẳng cấp và tiếng hét vĩ đại của Stefan Effenberg trong lòng người hâm mộ. Họ sẽ còn mãi nhớ về tiền vệ tài hoa, đầy tính cách Đức có đôi mắt “cú”, nét mặt toát lên vẻ oai hùm của  “Hùm xám” ngày nào. Và với hàng triệu tín đồ Munich trên thế giới, Stefan Effenberg là người Đức mang trái tim Munich, khi những gì anh cống hiến cho Munich đã là bất tử!

(Bạn đọc: Văn Quốc Nhân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục