Ngay phút thứ 12, Man City đã phải thay cầu thủ đầu tiên sau khi đội trưởng Vincent Kompany bị chấn thương và phải rời sân. Người thay thế cầu thủ người Bỉ là trung vệ Joleon Lescott, và chiếc băng đội trưởng của City cũng được trao cho cầu thủ này.
Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh, áp sát bên phần sân nhà của Sporting CP đã gây ít nhiều khó khăn cho đội bóng thành Manchester. Các học trò của Roberto Mancini không tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà khi các ngòi nổ David Silva và Sergio Aguero bị các cầu thủ phòng ngự Sporting chăm sóc khá kỹ.
Trên mặt trận tấn công, mặc dù đã tổ chức được khá nhiều những pha phản công về phía khung thành đội khách, nhưng Sporting lại thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để tận dụng những cơ hội có được. Về cuối hiệp 1, Sporting cố gắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu, nhưng kết quả hòa 0-0 vẫn được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp đấu.
Với những gì đã diễn ra, Sporting cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Và ngay khi hiệp 2 vừa diễn ra được ít phút, đội bóng Bồ Đào Nha đã bất ngờ mở tỉ số. Joe Hart đã không thể bắt dính bóng sau cú sút phạt của Matias Fernandes và pha đá bồi tiếp theo của một cầu thủ khác. Bóng đến chân Xandao và trung vệ người Brazil đã nhanh chân đánh gót cận thành để mở tỉ số cho đội chủ nhà, 1-0 cho Sporting ở phút 51!
Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, Sporting liên tiếp gây ra được những pha sóng gió về phía cầu môn của Joe Hart. Trong khi đó, Man City vẫn chưa tìm được phương án hữu hiệu để mở cánh cửa vào khung thành của đối phương.
Không chấp nhận một trận thua trên sân khách trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, HLV Mancini đã quyết định tung “Ngựa chứng” Balotelli vào sân để thay cho Dzeko chơi không mấy hiệu quả. Ngay lập tức cầu thủ gốc Ghana đã giúp cho thế công của Man City khởi sắc hơn so với khoảng thời gian trước đó. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười với các chân sút của đội bóng Anh. Khả năng bọc lót cho nhau rất tốt của các cầu thủ Sporting đã hạn chế tối đa những pha bóng nguy hiểm của Man City.
Thất bại trong việc tìm đến mành lưới của Sporting, Man City đã không thể có được dù chỉ là một trận hòa trên sân Jose Alvalade. Khi tiếng còi hết trận vang lên, niềm vui đã thuộc về các cầu thủ và cổ động viên chủ nhà. Tuy nhiên, một trận thắng với tỉ số tối thiểu chưa thể đảm bảo chiếc vé vào vòng sau cho Sporting, và đội bóng này sẽ phải nỗ lực rất nhiều khi tới làm khách tại Etihad ở lượt về để bảo toàn lợi thế mong manh này!
Đội hình thi đấu:
Sporting: Rui Patricio, Joao Pereira, Xandao, Anderson Polga, Insua, Fernandez, Daniel Carrico, Schaars, Diego Capel, Izmailov, van Wolfswinkel. Dự bị: Marcelo, Rodriguez, Evaldo, Carrillo, Bruno Pereirinha, Neto, Rubio.
Man City: Hart, Clichy, Kompany, Toure, Kolarov, Milner, De Jong, Barry, Silva, Aguero, Dzeko. Dự bị: Pantilimon, Lescott, Pizarro, Johnson, Savic, Nasri, Balotelli.
Lịch thi đấu và kết quả vòng 1/8 Europa League:
Ngày 9/3
1h00:
Metalist Kharkiv 0 - 1 Olympiakos
Atletico Madrid 3 - 1 Besiktas
Sporting CP 1 - 0 Manchester City
Twente 1 - 0 Schalke 04
3h05:
AZ Alkmaar - Udinese
Standard Liege - Hannover 96
Valencia - PSV Eindhoven
Manchester United - Athletic Bilbao
Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh, áp sát bên phần sân nhà của Sporting CP đã gây ít nhiều khó khăn cho đội bóng thành Manchester. Các học trò của Roberto Mancini không tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà khi các ngòi nổ David Silva và Sergio Aguero bị các cầu thủ phòng ngự Sporting chăm sóc khá kỹ.
![]() |
| Silva không có nhiều không gian để trình diễn. Ảnh: AP. |
Trên mặt trận tấn công, mặc dù đã tổ chức được khá nhiều những pha phản công về phía khung thành đội khách, nhưng Sporting lại thiếu đi sự sắc sảo cần thiết để tận dụng những cơ hội có được. Về cuối hiệp 1, Sporting cố gắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu, nhưng kết quả hòa 0-0 vẫn được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp đấu.
Với những gì đã diễn ra, Sporting cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Và ngay khi hiệp 2 vừa diễn ra được ít phút, đội bóng Bồ Đào Nha đã bất ngờ mở tỉ số. Joe Hart đã không thể bắt dính bóng sau cú sút phạt của Matias Fernandes và pha đá bồi tiếp theo của một cầu thủ khác. Bóng đến chân Xandao và trung vệ người Brazil đã nhanh chân đánh gót cận thành để mở tỉ số cho đội chủ nhà, 1-0 cho Sporting ở phút 51!
Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, Sporting liên tiếp gây ra được những pha sóng gió về phía cầu môn của Joe Hart. Trong khi đó, Man City vẫn chưa tìm được phương án hữu hiệu để mở cánh cửa vào khung thành của đối phương.
![]() |
| Matias Fernandez của Sporting có màn trình diễn ấn tượng trước Man City. Ảnh: AP. |
Không chấp nhận một trận thua trên sân khách trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, HLV Mancini đã quyết định tung “Ngựa chứng” Balotelli vào sân để thay cho Dzeko chơi không mấy hiệu quả. Ngay lập tức cầu thủ gốc Ghana đã giúp cho thế công của Man City khởi sắc hơn so với khoảng thời gian trước đó. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười với các chân sút của đội bóng Anh. Khả năng bọc lót cho nhau rất tốt của các cầu thủ Sporting đã hạn chế tối đa những pha bóng nguy hiểm của Man City.
Thất bại trong việc tìm đến mành lưới của Sporting, Man City đã không thể có được dù chỉ là một trận hòa trên sân Jose Alvalade. Khi tiếng còi hết trận vang lên, niềm vui đã thuộc về các cầu thủ và cổ động viên chủ nhà. Tuy nhiên, một trận thắng với tỉ số tối thiểu chưa thể đảm bảo chiếc vé vào vòng sau cho Sporting, và đội bóng này sẽ phải nỗ lực rất nhiều khi tới làm khách tại Etihad ở lượt về để bảo toàn lợi thế mong manh này!
Đội hình thi đấu:
Sporting: Rui Patricio, Joao Pereira, Xandao, Anderson Polga, Insua, Fernandez, Daniel Carrico, Schaars, Diego Capel, Izmailov, van Wolfswinkel. Dự bị: Marcelo, Rodriguez, Evaldo, Carrillo, Bruno Pereirinha, Neto, Rubio.
Man City: Hart, Clichy, Kompany, Toure, Kolarov, Milner, De Jong, Barry, Silva, Aguero, Dzeko. Dự bị: Pantilimon, Lescott, Pizarro, Johnson, Savic, Nasri, Balotelli.
Lịch thi đấu và kết quả vòng 1/8 Europa League:
Ngày 9/3
1h00:
Metalist Kharkiv 0 - 1 Olympiakos
Atletico Madrid 3 - 1 Besiktas
Sporting CP 1 - 0 Manchester City
Twente 1 - 0 Schalke 04
3h05:
AZ Alkmaar - Udinese
Standard Liege - Hannover 96
Valencia - PSV Eindhoven
Manchester United - Athletic Bilbao
N.H.P |
00:00 30/11/-0001
















