Đầu tiên là tại Euro 2008, nếu như Villa trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho La Roja và đoạt danh hiệu vua phá lưới Euro 2008 thì Fernando Torres với pha bức tốc thần kỳ và cú chích mũi giày lịch sử vào lưới đội tuyển Đức tại trận chung kết đã đưa “những chú bò tót” ngự trị trên đỉnh Châu Âu. Cả hai đã góp công lao to lớn vào chiến tích vĩ đại đó để không hổ danh là cặp song sát số 1 thế giới thời bấy giờ.
Những năm tháng tiếp theo, với El Nino trôi qua thật hạnh phúc tại Anfield khi anh thật sự là linh hồn của đội bóng thành phố cảng. Phong độ tuyệt vời, kỹ thuật và sự sắc bén đã làm Torres trở thành một mãnh hổ vô cùng đáng sợ đe dọa thường trực mọi hàng phòng ngự ở Premier League. Anh đã làm thổn thức hàng triệu trái tim người hâm mộ bằng lối thi đấu cống hiến và đẹp mắt, những pha qua người và dứt điểm tinh tế. Còn với El Guaje cũng trở thành linh hồn của “bầy dơi” với phong độ ghi bàn cực kỳ xuất sắc đã giúp Valencia trở thành một thế lực đáng gờm ở La Liga.
Nhưng sau đó mỗi người lại đi theo một ngã rẽ của số phận. Villa góp công lớn vào chức vô địch thế giới 2010 cùng Tây Ban Nha, sau đó đầu quân cho Barca để giành danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ thì El Nino lại sa sút phong độ thê thảm trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ Chelsea.
Những năm tháng thi đấu qua đi đã làm tuổi tác của họ ngày một lớn và phong độ cũng theo đó mà giảm sút, Torres tiếp tục trở thành “kẻ ăn hại” ở Chelsea trong khi ở tuổi 33 đã làm cho Villa không còn nhanh và nhạy như ngày nào nữa. Phải chăng yếu tố kinh nghiệm và đẳng cấp cùng sự may mắn của “thần tài” Torres đã giúp họ tái hợp với nhau có thể là lần cuối cùng ở World Cup 2014.
Tình trạng chấn thương và thể lực của Diego Costa vẫn đang là một dấu chấm hỏi và nếu như tiền đạo chủ lực này không đảm bảo đủ thể lực để ra sân ở World cup năm nay thì có thể vị trí tiền đạo mũi nhọn sẽ được trao lại cho Villa và Torres thay nhau lĩnh xướng. Biết đâu chừng một lần nữa đẳng cấp lại lên tiếng để giúp Tây Ban Nha làm nên chuyện ở giải đấu năm nay.
(Bạn đọc Nguyễn Duy Thuật)
![]() |
Torres và Villa trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Internet |
Những năm tháng tiếp theo, với El Nino trôi qua thật hạnh phúc tại Anfield khi anh thật sự là linh hồn của đội bóng thành phố cảng. Phong độ tuyệt vời, kỹ thuật và sự sắc bén đã làm Torres trở thành một mãnh hổ vô cùng đáng sợ đe dọa thường trực mọi hàng phòng ngự ở Premier League. Anh đã làm thổn thức hàng triệu trái tim người hâm mộ bằng lối thi đấu cống hiến và đẹp mắt, những pha qua người và dứt điểm tinh tế. Còn với El Guaje cũng trở thành linh hồn của “bầy dơi” với phong độ ghi bàn cực kỳ xuất sắc đã giúp Valencia trở thành một thế lực đáng gờm ở La Liga.
Nhưng sau đó mỗi người lại đi theo một ngã rẽ của số phận. Villa góp công lớn vào chức vô địch thế giới 2010 cùng Tây Ban Nha, sau đó đầu quân cho Barca để giành danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ thì El Nino lại sa sút phong độ thê thảm trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ Chelsea.
Những năm tháng thi đấu qua đi đã làm tuổi tác của họ ngày một lớn và phong độ cũng theo đó mà giảm sút, Torres tiếp tục trở thành “kẻ ăn hại” ở Chelsea trong khi ở tuổi 33 đã làm cho Villa không còn nhanh và nhạy như ngày nào nữa. Phải chăng yếu tố kinh nghiệm và đẳng cấp cùng sự may mắn của “thần tài” Torres đã giúp họ tái hợp với nhau có thể là lần cuối cùng ở World Cup 2014.
Tình trạng chấn thương và thể lực của Diego Costa vẫn đang là một dấu chấm hỏi và nếu như tiền đạo chủ lực này không đảm bảo đủ thể lực để ra sân ở World cup năm nay thì có thể vị trí tiền đạo mũi nhọn sẽ được trao lại cho Villa và Torres thay nhau lĩnh xướng. Biết đâu chừng một lần nữa đẳng cấp lại lên tiếng để giúp Tây Ban Nha làm nên chuyện ở giải đấu năm nay.
(Bạn đọc Nguyễn Duy Thuật)
|
00:00 30/11/-0001