Son Heung-min lại tỏa sáng cùng tuyển Hàn Quốc.
Trong bối cảnh hàng công bế tắc và thiếu sức sống, một pha xử lý đẳng cấp từ ngôi sao số một đã trở thành cứu cánh đúng lúc.
Trong phần lớn thời gian thi đấu, Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Sự thiếu vắng của các tiền vệ trụ cột khiến lối chơi trở nên rời rạc, trong khi hàng thủ Bolivia lại tổ chức kín kẽ, khiến những pha phối hợp của đội chủ nhà dễ dàng bị bẻ gãy. Tờ Sport News không ngần ngại gọi màn trình diễn là “đầy thất vọng” và cảnh báo nguy cơ đánh mất thế trận nếu không có sự đột phá từ cá nhân.
Bước ngoặt chỉ đến ở phút 57. Từ một tình huống đá phạt trực tiếp, Son Heung-min đã chứng minh đẳng cấp của một trong những ngôi sao hàng đầu châu Á. Cú sút phạt hoàn hảo bằng chân phải đưa bóng xoáy vượt hàng rào và găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Bolivia hoàn toàn bất lực. Pha lập công mang đậm dấu ấn cá nhân này không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn giải cứu đội nhà trong bối cảnh đầy áp lực.
Truyền thông Hàn Quốc ngay lập tức ca ngợi bàn thắng của Son. Tờ Interfootball viết: “Chính khả năng cá nhân của Son Heung-min đã hóa giải mạch tấn công bế tắc”. Trong khi đó, Nate khẳng định: “Đúng như dự đoán, Son đã ghi bàn thắng quyết định, thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu”.
Đây là bàn thắng thứ 54 của Son Heung-min sau 139 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 33, anh tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh và là biểu tượng không thể thay thế trong đội hình Hàn Quốc. Một lần nữa, Son không chỉ ghi bàn, mà còn truyền cảm hứng, kéo cả tập thể vượt qua khó khăn bằng đẳng cấp và tinh thần của một thủ lĩnh thực thụ.














