Bị dẫn trước, thay người và những cầu thủ dự bị vào sân lập công giúp đội nhà lội ngược dòng thành công, đó là những gì Cardiff của Solskjaer làm tại St James Park của Newcastle tối qua. Và đó chính xác là những gì người ta nhớ về Solsa, một “siêu dự bị” của Man Utd ngày nào.
![]() |
Cả Newcastle và Cardiff đều tỏ không mấy mặn mà với FA Cup khi tung ra đội hình với nhiều cầu thủ dự bị ở trận này. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng Newcastle không thể lấn lướt được đối thủ, khi Cardiff chủ động chơi khá nhanh ngay từ đầu trận.
Các cơ hội liên tiếp được đội khách tạo ra song song với những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà, làm nên thế trận đôi công tương đối hấp dẫn trong hiệp 1. Mặc dù vậy, phải đến hiệp 2, thế bế tắc của trận đấu mới được phá vỡ nhờ pha lập công của tiền đạo Papiss Cisse ở phút 61. Kể từ đây, mọi chuyện trở nên kịch tính hơn rất nhiều.
Bị dẫn trước, Solskjaer tung Craig Noone vào sân thay cho Peter Odemwingie và gần như ngay lập tức, cầu thủ dự bị này có bàn thắng săn bàn tỉ số cho Cardiff ở phút 73.
6 phút sau đó, đến lượt Fraizer Campbell, người cũng vào sân thay người trong hiệp 2, ghi bàn thắng giúp Caridfff hoàn tất cuộc lội ngược dòng ấn tượng ngay tại St James Park, trong trận đấu đầu tiên của Solskjaer trên cương vị HLV trưởng tại Anh.
Thắng trận, Cardiff đường hoàng bước vào vòng 4 FA Cup, trong khi Solskjaer tiếp tục gây “sốt” tại xứ sở sương mù trong lần đầu tiên trở lại sau nhiều năm vắng bóng.














