Barbara Saar là một cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Damac tại Saudi Arabia. Rõ ràng, hiển nhiên chẳng mấy ai biết đến tên cầu thủ này. Thế nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer trong bối cảnh tương lai đang vương màu u ám vì 2 cái tên Pochettino và Allegri lại vừa phải nhận chỉ trích vì cái tên vô danh này.
Có thể bạn chưa biết, nhưng Sarr đã không ít lần bị cáo buộc vì tối hiếp dâm. Vào tháng 6/2019, Sarr thêm một lần phải nhận cáo buộc và cầu thủ này đã bị Interpol tuyên bố truy nã trên toàn thế giới. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Sarr thậm chí vẫn đang chơi bóng, bởi Saudi Arabia nằm ngoài vùng phủ sóng của Interpol.
Và mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như trong quá khứ, HLV Ole Gunnar Solskjaer - khi còn làm việc tại Molde, không nói rằng ông chẳng có lý do gì để không sử dụng Sarr khi cầu thủ này chưa chính thức bị buộc tội hay bị bắt - đó là thời điểm không lâu sau khi Sarr bị cáo buộc (14/3/2017), nhưng Sarr thời điểm đó đã từ chối thừa nhận mọi tội lỗi.

Solskjaer từng bày tỏ niềm tin vào Sarr khi còn làm việc tại Molde.
Mới đây, Harriet Wistrich - nhà nữ quyền cấp tiến đồng thời là một luật sư hàng đầu chuyên về các vụ án nhân quyền, đặc biệt là các vụ án liên quan đến phụ nữ đã lên tiếng chỉ trích thuyền trưởng của Manchester United.
Phát biểu trên tờ Telegraph, bà khẳng định dù có là một tài xế taxi đi nữa, không đời nào người đó được phép tiếp tục làm việc nếu bị cáo buộc hiếp dâm. Nhắc về HLV Solskjaer, Wistrich nói:
"Huấn luyện viên Solskjaer không nên lựa chọn một cầu thủ đang bị cáo buộc với tội danh hiếp dâm."
Man Utd từng xuống hạng vì bàn thắng của Denis Law: