![]() |
| Một mình Henri Laaksonen không cứu nổi Thụy Sĩ thoát khỏi trận thua chung cuộc. Ảnh: Internet |
Không có sự xuất hiện của hai "người hùng" Roger Federer và Stan Wawrinka, Thụy Sĩ đã không còn là một đội tuyển hùng mạnh như chính họ một năm về trước. Thực tế cửa tiến sâu cho Thụy Sĩ ngay từ đầu đã được đánh giá là cực kỳ hẹp bởi những gì họ có ở giải lần này chỉ là những tay vợt ngoài top 300 thế giới.
Điểm sáng trong lối chơi lần này của Thụy Sĩ chính là Henri Laaksonen - tay vợt hiện đang xếp thứ 344 thế giới giành thắng lợi ở hai trận đơn nam trước các đối thủ được đánh giá cao hơn. Nhưng rồi mọi hy vọng của Thụy Sĩ cũng bị dập tắt khi Adrien Bossel để thua trắng 4-6, 0-6, 4-6 trước David Goffin ở lượt trận đơn thứ năm quyết định.
Kết quả này biến Thụy Sĩ trở thành đội tuyển thứ 9 trong lịch sử bị loại ngay từ vòng 1 sau khi lên ngôi ở mùa giải trước đó. Phần mình Bỉ sẽ gặp Nhật Bản hoặc Canada ở tứ kết.
Cùng với đó là thất bại của cựu vô địch CH Séc trước Australia. Một mình Lukas Rosol là không đủ để giúp CH Séc tránh khỏi trận thua thảm 0-3. Ở vòng tiếp theo Australia sẽ gặp Kazakhstan - sau khi đội tuyển này xuất sắc đánh bại Italia.















