Sau hàng loạt chấn thương từ đầu gối, cổ tay rồi mắt cá chân, vận rủi có vẻ như chưa chịu buông tha cho Nadal khi mới đây anh dính thêm bệnh viêm ruột thừa.
Theo tiết lộ từ tờ Usatoday, Nadal đã bị mất ngủ liên tục do những cơn đau hành hạ trước trận đấu với Feliciano Lopez. Thậm chí anh đã phải hủy những buổi tập quan trọng để gặp bác sỹ riêng Angel Ruiz Cotorro. Nadal sau đó thi đấu không ổn định và thua sốc trước Feliciano Lopez, chấp nhận dừng chân ngay tại vòng 2 (năm ngoái vào bán kết).
![]() |
| Nadal đang trải qua khoảng thời gian đại hạn nhất trong năm. |
Tuy nhiên đó chưa phải là tin sốc nhất mà người hâm mộ Nadal phải nhận. Tờ El Pais mới đây còn cho đăng tải một thông tin khiến giới mộ điệu banh nỉ ngỡ ngàng, đó là Rafa và toàn bộ ê-kíp đã thống nhất sẽ trở về Tây Ban Nha để tiến hành cắt bỏ ruột thừa ngay sau khi giải đấu ở Thượng Hải kết thúc.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng lịch trình từ trước, Nadal chắc chắn sẽ phải nghỉ ít nhất 1 tháng nữa để hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật. Đồng nghĩa với việc anh sẽ phải bỏ lỡ cả Basel, Paris Masters và nhất là ATP World Tour Finals - giải đấu mà anh chưa bao giờ vô địch.
"Thật sự là tôi muốn cắt bỏ ruột thừa. Trước đây tôi không nghĩ nhiều về nó nhưng có lẽ đã đến lúc để làm việc đó", El Paris dẫn lời Nadal.
Được biết trước khi trở lại ở China hồi tuần trước, Nadal đã phải nghỉ thi đấu 3 tháng do chấn thương cổ tay. Anh bị trừ đến 3.000 điểm do bỏ toàn bộ các giải đấu ở Bắc Mỹ, bao gồm Rogers Cup, Cincinnati Masters và US Open.















