Siêu sao của Manchester City, Erling Haaland, đã sẵn sàng để một lần nữa bùng nổ tại Champions League. Tuy nhiên, chân sút 26 tuổi thừa nhận anh đang lo lắng về tình trạng kiệt sức sau một mùa hè rực lửa tại World Cup 2026. Để giải tỏa áp lực tâm lý, tiền đạo người Na Uy đã tìm đến một sở thích thư giãn khá kỳ lạ là chẻ củi.
Ngay trong khuôn viên biệt thự tại Cheshire, Haaland dành phần lớn thời gian rảnh để vung rìu. Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, anh cho biết:
"Đây là nơi phép màu xảy ra. Đây là nơi tôi chẻ củi và đốt chúng. Nó mang lại sự bình yên trong tâm trí, đó là điều tôi thích. Chẻ củi, đốt chúng và thư giãn một mình. Nhìn vào ngọn lửa là sự bình yên thuần khiết. Thiên nhiên chính là sự sống."
Tiền đạo này tiết lộ sở thích này bắt nguồn từ những lời khuyên của cha mình, ông Alfie Haaland. Haaland kể lại đầy hào hứng:
"Cha tôi đã dạy tôi rằng củi làm bạn nóng lên tới sáu lần. Đầu tiên, bạn cần đốn cây, điều đó làm bạn nóng. Sau đó là chẻ nhỏ, phơi khô, mang chúng vào nhà và cuối cùng là đốt. Tổng cộng sáu lần bạn thấy nóng lên chỉ từ một cái cây duy nhất."
Dù đã ghi 3 bàn sau 3 trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này, Haaland vẫn không giấu được sự lo ngại về lịch thi đấu dày đặc trước chuyến làm khách tới Porto. Na Uy của anh đã có một kỳ World Cup lịch sử khi loại cả Brazil trước khi dừng bước ở tứ kết. Haaland thừa nhận:
"Đôi khi chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Tôi chưa bao giờ ở trong tình huống này trước đây vì chưa từng dự World Cup. Thể chất rồi sẽ ổn thôi, nhưng bạn cần phải nhạy bén cả về tinh thần nữa, và điều đó không hề dễ dàng."
Trước trận gặp Porto, HLV Enzo Maresca cũng chia sẻ ẩn ý về việc cho Haaland nghỉ ngơi nếu cần thiết.













