Nói về kinh nghiệm làm bầu lẫn độ yêu bóng đá, bầu Tuấn, bầu Long của HP.HN chẳng hề thua bầu Đức, bầu Thắng, bầu Kiên. Tuy nhiên, Tập đoàn Hòa Phát không bao giờ đổ tiền tấn vào bóng đá mà đầu tư có bài bản, lộ trình đàng hoàng. Kể cả lúc V-League nhiễu nhương, họ vẫn trung thành với lý tưởng đã chọn, chứ không chơi kiểu "tiền đấu tiền" như nhiều ông bầu lớp sau đang làm.
Tuy nhiên, Tập đoàn Hòa Phát cũng không tránh khỏi những thất vọng trước giải chuyên nghiệp ngày càng bị biến tướng. Đến trận đấu giữa V.HP và HP.HN ở sân Lạch Tray, trọng tài Trần Công Trọng đã thổi ép đội bóng Thủ đô để giúp đội chủ nhà giành 3 điểm.
Việc bị "Vua sân cỏ" thổi ép lộ liễu khiến HLV Nguyễn Thành Vinh tức giận và tuyên bố có "mafia" trong giới trọng tài.
Dù sau đó 2 trọng tài giúp V.HP trụ hạng là Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết bị treo còi vĩnh viễn, nhưng niềm tin từ ông chủ HP.HN với người làm bóng đá nội đã chấm hết.
Dù tuyên bố rút lui khỏi địa hạt bóng đá, bầu Long, bầu Tuấn cũng chỉ chuyển giao đội bóng cho bầu Kiên khi mùa 2011 kết thúc. Đấy là phong cách chuyên nghiệp, đáng trân trọng của những ông bầu có tâm huyết mà bóng đá Việt Nam đã vô tình để mất.
Đến sự kiện XMXT.SG bỏ giải giữa chừng vừa qua, tiếng khen thì ít chứ chê XMXT.SG lại càng nhiều. Ở một đội bóng mà ông bầu chỉ lo mua bán cầu thủ và thay đổi phiên hiệu liên tục như bầu Thụy, niềm tin là thứ xa xỉ. Tất nhiên, lối làm việc có phần ngẫu hứng, thích gì làm nấy của bầu Thụy cũng là sản phẩm từ thứ bóng đá dùng "tiền đấu tiền" mà chúng ta đang mắc phải.
Bầu Thụy bỏ của chạy lấy người lúc này chẳng ai tiếc, nhưng rất nhiều CĐV thấy nhớ sự chuyên nghiệp mà bầu Tuấn, bầu Long của HP.HN từng làm 2 năm trước. Và sự rút lui ấy để lại nhiều ngậm ngùi, tiếc nuối chứ không phải cảnh cả làng vỗ tay cảm ơn như XMXT.SG phải chịu vào lúc này.
Tuy nhiên, Tập đoàn Hòa Phát cũng không tránh khỏi những thất vọng trước giải chuyên nghiệp ngày càng bị biến tướng. Đến trận đấu giữa V.HP và HP.HN ở sân Lạch Tray, trọng tài Trần Công Trọng đã thổi ép đội bóng Thủ đô để giúp đội chủ nhà giành 3 điểm.
![]() |
| Bầu Tuấn và bầu Long đã quyết định từ giã bóng đá sau khi HP.HN bị thua tức tưởi trước V.HP vì tiếng còi của trọng tài Công Trọng (phải). Ảnh: VSI |
Việc bị "Vua sân cỏ" thổi ép lộ liễu khiến HLV Nguyễn Thành Vinh tức giận và tuyên bố có "mafia" trong giới trọng tài.
Dù sau đó 2 trọng tài giúp V.HP trụ hạng là Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết bị treo còi vĩnh viễn, nhưng niềm tin từ ông chủ HP.HN với người làm bóng đá nội đã chấm hết.
Dù tuyên bố rút lui khỏi địa hạt bóng đá, bầu Long, bầu Tuấn cũng chỉ chuyển giao đội bóng cho bầu Kiên khi mùa 2011 kết thúc. Đấy là phong cách chuyên nghiệp, đáng trân trọng của những ông bầu có tâm huyết mà bóng đá Việt Nam đã vô tình để mất.
Đến sự kiện XMXT.SG bỏ giải giữa chừng vừa qua, tiếng khen thì ít chứ chê XMXT.SG lại càng nhiều. Ở một đội bóng mà ông bầu chỉ lo mua bán cầu thủ và thay đổi phiên hiệu liên tục như bầu Thụy, niềm tin là thứ xa xỉ. Tất nhiên, lối làm việc có phần ngẫu hứng, thích gì làm nấy của bầu Thụy cũng là sản phẩm từ thứ bóng đá dùng "tiền đấu tiền" mà chúng ta đang mắc phải.
Bầu Thụy bỏ của chạy lấy người lúc này chẳng ai tiếc, nhưng rất nhiều CĐV thấy nhớ sự chuyên nghiệp mà bầu Tuấn, bầu Long của HP.HN từng làm 2 năm trước. Và sự rút lui ấy để lại nhiều ngậm ngùi, tiếc nuối chứ không phải cảnh cả làng vỗ tay cảm ơn như XMXT.SG phải chịu vào lúc này.
Anh Tuấn |
00:00 30/11/-0001















