Sổ tay: Giữ 'lửa' sân nhà

13:28 Chủ nhật 18/08/2013

Sau nửa tháng xa nhà, chiều nay, SHB.ĐN sẽ gặp lại người hâm mộ quê nhà khi tiếp đón XM V.HP. Chán nản với phong độ kém cỏi của đội nhà, song CĐV Đà Nẵng sẽ lại cổ vũ nhiệt tình, nếu SHB.ĐN chịu đá thật sự trên sân.

Vé vào chơi trận chung kết Cúp QG dường như chưa thỏa lòng người hâm mộ. Vậy nên, điều cần nhất lúc này là không khí được hâm nóng trở lại, như món quà cuối mùa giải đáp lễ CĐV vẫn lặn lội đến sân Chi Lăng.

SHB.ĐN (áo cam) sẽ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Ảnh: V.S.I

Buổi đầu tập trước trận đấu, từ BHL đến cầu thủ SHB.ĐN ít hẳn tiếng cười hơn mọi khi. Có lẽ, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã nhận ra những thứ quý giá đã có nguy cơ trôi tuột tầm tay, danh hiệu chỉ là phụ, quan trọng là tình cảm nơi người hâm mộ.

Ông thầy họ Lê nhiều lần khẳng định luôn có niềm tin ở các học trò. Và hơn một lần HLV Lê Huỳnh Đức quả quyết sẽ có vài học trò trẻ đủ trình độ đá ở SEA Games 27. Vì thế, Quách Tân, Minh Tuấn, Anh Tuấn, Minh Tâm sẽ gách vác trọng trách nặng nề, khi các quân bài chủ lực đã mệt mỏi, thậm chí đang trì trệ. Chính sự trẻ trung cùng khát khao chứng minh năng lực bản thân sẽ khơi dậy lửa nhiệt tình giúp SHB.ĐN tiến về đích.

CĐV Đà Nẵng dù buồn lòng hay mất hứng khởi vẫn dõi theo bước đi của đội bóng mình yêu. Đó là thứ tình cảm từ tận đáy lòng CĐV Đà thành khi hướng về đội bóng SHB.ĐN ở cuối mùa giải. “Lửa trong tro còn ấm” như nhiệt huyết tuổi trẻ cần khơi lại và thổi bùng lên.

Hãy bắt đầu từ chiều nay khi thầy trò Huỳnh Đức tái ngộ người anh em kết nghĩa XM V.HP ở vòng 20.
Trần Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục