HLV Alan Pardew đã có những thay đổi chiến thuật trong đội hình của Newcastle nhưng mọi thứ vẫn chưa thể giúp Newcastle bay cao hơn ở mùa giải năm trước và đang xếp cuối bảng của mùa giải năm nay thực sự là điều không thể chấp nhận được với cổ động viên của Newcastle. Nguyên nhân sẽ có rất nhiều nhưng có ba nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Newcastle đang rơi tự do.
Đầu tiên là vấn đề phong độ phập phù của Newcastle đã khiến họ không có được những trận đấu như ý. Đương nhiên, lỗi sẽ là của HLV Alan Pardew bởi ông không linh hoạt trong từng tình huống nên đã dẫn đến sự tệ hại trên. Chưa kể việc hàng thủ đang bị thủng lưới quá nhiều cũng là nguyên nhân khiến Newcastle rơi tự do.
Thứ hai, Cabaye đã ra đi ở mùa giải trước nhưng HLV Alan Pardew lại không có phương án thay thế để giúp tuyến giữa của Newcastle ổn định hơn, thậm chí nguồn cung cấp bóng cho tuyến trên không được tốt như khi Cabaye còn thi đấu cho Newcastle. Chưa hết, Debuchy rồi Remy cũng không còn ở Newcastle cũng là nguyên khiến Chích Chòe gặp khó khăn hơn. Việc các cầu thủ trên hàng tấn công không có nguồn cung cấp bóng dồi dào nên Newcastle cũng không thể tìm được chiến thắng nào sau 4 trận đã đấu.
Thứ ba, không hiểu sao, HLV Alan Pardew lại rất chuộng cầu thủ Pháp hoặc đến từ Ligue I, điều mà các cổ động viên của sân St James' Park không ưa thích cho lắm. Nên nhớ, Newcastle là một trong những Câu lạc bộ rất coi trọng bản sắc của người Anh và tôn trọng truyền thống cho dù Newcastle có thể không dành được danh hiệu như mong muốn.
Mối lương duyên đã hết
Ngoài thành tích khá ấn tượng với Newcastle ở mùa bóng 2011-2012 khi HLV Alan Pardew đã cùng với Newcastle cán đích ở vị trí thứ 5 thì còn lại là những thất vọng rất khó chấp nhận so với những kỳ vọng của các cổ động viên. Chật vật trụ hạng, nhận thành tích bết bát dù HLV Alan Pardew cũng đã được phép mang về những bản hợp đồng ông ưa thích nhưng như đã đề cập, vấn đề mua bán vô tội vạ đã làm Newcastle không còn là chính mình.
Có lẽ, HLV Alan Pardew sẽ bị sa thải, nếu điều đó thành sự thật thì quá nghiệt ngã cho những cố gắng của người đàn ông này. Một mình ông cũng không thể xoay sở để giúp Newcastle chơi tốt hơn nên việc ra đi của ông có lẽ sẽ tốt hơn cho Newcastle và cho chính ông bởi sân St James' Park cần tư duy mới, cần đấu pháp mới và thành công hơn.
(Bạn đọc: Su Bin)
![]() |
| Thời gian dành cho HLV Alan Pardew không còn nhiều nữa khi Newcastle liên tiếp gây thất vọng. Ảnh: Internet |
Đầu tiên là vấn đề phong độ phập phù của Newcastle đã khiến họ không có được những trận đấu như ý. Đương nhiên, lỗi sẽ là của HLV Alan Pardew bởi ông không linh hoạt trong từng tình huống nên đã dẫn đến sự tệ hại trên. Chưa kể việc hàng thủ đang bị thủng lưới quá nhiều cũng là nguyên nhân khiến Newcastle rơi tự do.
Thứ hai, Cabaye đã ra đi ở mùa giải trước nhưng HLV Alan Pardew lại không có phương án thay thế để giúp tuyến giữa của Newcastle ổn định hơn, thậm chí nguồn cung cấp bóng cho tuyến trên không được tốt như khi Cabaye còn thi đấu cho Newcastle. Chưa hết, Debuchy rồi Remy cũng không còn ở Newcastle cũng là nguyên khiến Chích Chòe gặp khó khăn hơn. Việc các cầu thủ trên hàng tấn công không có nguồn cung cấp bóng dồi dào nên Newcastle cũng không thể tìm được chiến thắng nào sau 4 trận đã đấu.
Thứ ba, không hiểu sao, HLV Alan Pardew lại rất chuộng cầu thủ Pháp hoặc đến từ Ligue I, điều mà các cổ động viên của sân St James' Park không ưa thích cho lắm. Nên nhớ, Newcastle là một trong những Câu lạc bộ rất coi trọng bản sắc của người Anh và tôn trọng truyền thống cho dù Newcastle có thể không dành được danh hiệu như mong muốn.
Mối lương duyên đã hết
Ngoài thành tích khá ấn tượng với Newcastle ở mùa bóng 2011-2012 khi HLV Alan Pardew đã cùng với Newcastle cán đích ở vị trí thứ 5 thì còn lại là những thất vọng rất khó chấp nhận so với những kỳ vọng của các cổ động viên. Chật vật trụ hạng, nhận thành tích bết bát dù HLV Alan Pardew cũng đã được phép mang về những bản hợp đồng ông ưa thích nhưng như đã đề cập, vấn đề mua bán vô tội vạ đã làm Newcastle không còn là chính mình.
Có lẽ, HLV Alan Pardew sẽ bị sa thải, nếu điều đó thành sự thật thì quá nghiệt ngã cho những cố gắng của người đàn ông này. Một mình ông cũng không thể xoay sở để giúp Newcastle chơi tốt hơn nên việc ra đi của ông có lẽ sẽ tốt hơn cho Newcastle và cho chính ông bởi sân St James' Park cần tư duy mới, cần đấu pháp mới và thành công hơn.
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















