Số phận của CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn: Bất động đợi bầu Thụy

14:44 Thứ tư 04/09/2013

Đã có cầu thủ ra đi, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cái tên dù đã rời Trung tâm Thành Long nhưng tương lai vẫn chưa được xác định. Theo lời HLV Trần Tiến Đại hiện có không ít cầu thủ đang được một số CLB đặt vấn đề nhưng tất cả đều đang ở chế độ chờ.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Mùa giải 2013, XMXT Sài Gòn đón nhận rất nhiều gương mặt mới. Không nói để bổ sung cho những ngôi sao ra đi bởi đấy hoặc là những gương mặt khá cũ tầm hạng Nhất như Văn Hóa, hoặc là “lạ hoắc” từ Thanh Niên Sài Gòn (TNSG) được đôn lên. Theo như lời HLV Trần Tiến Đại, có đến 8 cầu thủ của TNSG được bổ sung cho XMXT Sài Gòn.

Có một sự thật, tất cả những cầu thủ đó đều là lính của ông Đại. Họ là những gương mặt hoặc trẻ hoặc có tuổi nhưng đều có điểm chung là vô danh được ông Đại lượm lặt từ khắp nơi. Cũng không thể nói những cầu thủ này bất tài bởi thực tế V-League 2013 đã cho thấy có những thời điểm các cầu thủ trên chơi không hề tồi dù là mới lần đầu tiên được hít thở không khí V-League. Là chỗ tình nghĩa, hoặc giả như một thỏa hiệp giữa bầu Thụy và ông Đại, các cầu thủ trên đã ký hợp đồng trực tiếp với bầu Thụy. Bù lại, họ phải cống hiến hết sức khi được cho ra sân. Nếu đá tốt, tương lai họ sẽ được trọng dụng hay cho đi đá đội khác, tất nhiên tiền bạc phải thông qua bầu Thụy.

XMXT Sài Gòn xem như đã giải thể

Vấn đề lúc này là XMXT Sài Gòn xem như đã giải thể. Toàn bộ những cầu thủ trên đến lúc này, theo lời HLV Trần Tiến Đại đều được một số CLB đặt vấn đề. Dù rất nóng lòng, nhưng HLV Trần Tiến Đại đều phải để tất cả những thương thảo ở chế độ chờ. Đơn giản, bầu Thụy đang đi nước ngoài. Khác với những CLB khác cầu thủ ký hợp đồng với GĐĐH, tại XMXT Sài Gòn, tất cả đều trực tiếp làm việc và ký thẳng với bầu Thụy nê dù không muốn cũng phải chờ.

Không chỉ 8 cầu thủ của TNSG, tại XMXT Sài Gòn lúc này có không ít người bụng như đang đánh lô-tô. Họ là những người còn hợp đồng, xác định sẽ ra đi tìm đội mới nhưng phải chờ bầu Thụy ký vào giấy cam kết cho phép đi tìm đội mới kèm theo điều khoản đền bù. Hoặc nữa, là những người có tương lai khá sáng như Minh Nhựt, Thanh Sang… đang được Hùng Vương An Giang mời gọi về phục vụ cho quê hương. Bến đỗ đã rõ, tất cả chỉ đợi ý kiến của bầu Thụy (cụ thể là số tiền đền bù). Thế nhưng, ông bầu gốc Ninh Bình lại đang vi vu tại nước ngoài khiến cho tất cả đều phải đợi dù ai cũng rõ ở cái thời buổi “gạo châu củi quế”, cung nhiều hơn cầu chậm một li có khi nhịn đói của mùa bóng.

"Cò" Đại tiếc giải Tứ hùng ở Uganda

Chia sẻ với BĐTC, HLV Trần Tiến Đại còn hé lộ một mối bận tâm khác, đó là giải Tứ hùng tại Uganda nơi XMXT Sài Gòn được mời kèm theo ưu đãi bao hết mọi chi phí di chuyển. Theo lời ông Đại, đó là giải lớn, được kỳ vọng và suốt một năm qua ông đã tốn không ít tâm tư để chuẩn bị.

XMXT Sài Gòn lúc này coi như tan rã. Nhưng ở một giải đấu giao hữu tập huấn như thế đấy chẳng là vấn đề lớn. Ngay cả khi VFF không cấp xác nhận họ vẫn có thể đi theo dạng du lịch như một số CLB Nam Mỹ và châu Phi đã từng sang Việt Nam thi đấu tại BTV Cup. Tất cả, lại phải chờ bầu Thụy.

Tuy đội bóng Sài thành không còn tồn tại, nhưng về mặt con người ông Đại có lý do để tự tin. Ít nhất 8 gương mặt của XMXT Sài Gòn lúc này, những cầu thủ được đôn lên từ TNSG vẫn còn ăn lương của bầu Thụy. Đấy là chưa kể trong bối cảnh giải đã kết thúc, nếu muốn ông Đại hoàn toàn chỉ cần ới một tiếng sẽ chẳng thiếu người giơ tay. Ngay cả ngoại binh cũng vậy, nhất là khi uy tín của ông Đại trong giới cầu thủ Tây là điều không cần bàn cãi. Vấn đề nằm ở chỗ ông có nhận được cái gật đầu của bầu Thụy hay không mà thôi.
Tiểu Phụng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục