Sợ bị giết, gái gọi của Berlusconi trốn sang Mexico

16:43 Thứ tư 26/06/2013

Những bữa tiệc xác thịt bunga-bunga mang đến cái kết bi thảm là 7 năm tù cho ngài Silvio Berlusconi. Nhưng chúa băng hà thì trạng cũng phải chết, không có lý do gì để vị Chủ tịch Milan phải sống phần đời còn lại trong quản thúc còn cô ả gái gọi có “nghệ danh” Ruby kia lại bỗng chốc vụt lên hàng minh tinh sao số. Lo sợ bị trả thù, Ruby tức tốc bay sang Mexico sau thời điểm tòa tuyên án.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 


“Họ muốn giết tôi”

Sau hơn 7 giờ nghị án, Thẩm phán tòa án thành phố Milan tuyên bản cáo trạng khiến ngài Berlusconi và phe cánh của ông choáng váng rụng rời. Theo đó, nhà tài phiệt 77 tuổi này bị kết tội mua dâm vị thành niên, lạm dụng quyền hành để lừa gạt nhà chức trách. Tất nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến quãng đời cuối của vị Chủ tịch Milan bị hoen ố chính là ả gái gọi núp danh vũ công có tên Karima El Mahroug, vốn được biết đến với nghệ danh Ruby.

Bởi thế, ngay khi bước chân ra khỏi khán phòng xét xử, Ruby lộ rõ vẻ bối rối sợ hãi. Cô gái từng quan hệ với Berlusconi này khi mới ở tuổi 17 này chỉ kịp hổn hển nói với báo chí rằng “Họ muốn giết tôi. Tôi cần được bảo vệ” rồi nhanh chóng leo lên xe vụt đi thẳng. Như vậy, có khả năng Ruby đã bị đe dọa trước phiên xử và cô ả này biết rằng một khi Berlusconi bị tuyên án là có tội, bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm và thậm chí có thể bị giết để trả thù, đồng thời không thể đứng ra làm chứng trong trường hợp Berlusconi kháng án và phải xét xử lại ở cấp cao hơn.

Karima El Mahroug

Có lẽ Ruby đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc trốn chạy, bởi thế chiếc xe mà ả vũ công sinh năm 1993 gốc Morrocco này bước lên không hề trở lại ngôi nhà hiện đang sinh sống mà chạy thẳng ra sân bay thành phố Milano. Chỉ nửa ngày sau, cánh truyền thông Mexico bất ngờ chộp được hình ảnh Ruby cùng đám bạn thân của mình là Luca Risso, Nicole Minetti xuất hiện tại thủ đô Mexico City, sau đó họ đi đâu thì không ai có thể đoán định được. Có vẻ như nhờ cái tiếng là “gái gọi của Berlusconi” nên Ruby đã quen được tay anh chị nào đó tại nơi này và tạm thời núp bóng giới giang hồ để bảo toàn tính mạng.

Nếu kháng cáo, Berlusconi liệu có thoát án?

Trường hợp của Silvio Berlusconi hệt như những gì đã xảy ra với Karim Benzema và Franck Ribery. Nghĩa là ở Italia và Pháp, độ tuổi được phép quan hệ tình dục là trên 16 tuổi, song muốn mua dâm thì cô gái đó phải bước qua tuổi 18, nếu không sẽ trở thành bất hợp pháp và ngài Berlusconi đã phải trả giá đắt. Nhưng dẫu sao năm nay ông lão này đã bước sang tuổi 77 và theo luật pháp Italia, Berlusconi có thể sẽ được quản chế tại gia đối với những bị cáo trên 70 tuổi thay vì phải ngồi tù. Trước đó, ông chủ của Rossoneri cũng bị tuyên phạt 4 năm tù với tội danh tham nhũng và lạm dụng chức quyền. Tuy vậy, ông vẫn còn quyền kháng cáo ở cả 2 bản án nói trên và hoàn toàn có khả năng lật ngược thế cơ nếu… Ruby không thể đứng ra làm chứng như đã nói.

Dù bị cáo đã đứng trước vành móng ngựa còn các tội chứng cũng được làm sang tỏ, song vụ scandal này vẫn còn những bí ẩn nhất định. Cho đến nay, người ta vẫn chỉ biết bunga-bunga là tên bữa tiệc sex thác loạn tại dinh thự lộng lẫy của Silvio Berlusconi ở kinh đô Milano. Thế nhưng thực chất cụm từ này từ đâu ra, ngài Chủ tịch Milan không nói và nó vẫn là một ẩn số. Có lẽ chỉ đến khi Ruby được an toàn và kể lại tất cả trước giới truyền thông, tất cả mới được làm sáng tỏ. Nhưng NHM hãy cứ biết rằng trong những bữa tiệc truy hoan ấy, hơn 30 cô gái trẻ đẹp sẽ khỏa thân hoàn toàn và thực hiện những điệu múa thoát y vây quanh để Berlusconi hài lòng và kết thúc bằng những cuộc mây mưa tập thể, trụy lạc không khác gì những ông hoàng thời phong kiến.
Nguyên Thảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục