Số 7 ở M.U: Bình quý cho rượu...

08:28 Thứ sáu 28/06/2013

Huấn luyện viên Alex Ferguson là một người rất thích sưu tầm và am hiểu các loại rượu vang, Sir cũng tự tay chưng cất nhiều loại rượu khác nhau. Rượu ngon giữ ở bình quý là một điều hiển nhiên. Trong bóng đá, nếu mỗi cầu thủ là một loại rượu của Sir Alex thì số 7 của M.U là chiếc bình quý đích thực mà cầu thủ đều khát khao được một lần bước vào vị trí đấy. Trong 27 năm tại vị, Ngài đã khéo chọn rượu ngon cho bình quý với 2 cầu thủ Beckham và Cristiano Ronaldo. Nhưng có lẽ, Sir đã không chính xác lắm khi chọn Michael Owen rồi tới Valencia cho vào chiếc bình ngọc này, cho họ khoác lên mình chiếc áo số 7 của Manchester United.

Lịch sử làm nên chiếc áo huyền thoại

Ngược dòng thời gian, qua các thời kì, Manchester United luôn có nhưng chủ nhân khác nhau cho số 7 của mình, nhưng tất cả đều có điểm chung: họ đều là những người tài hoa, người giỏi nhất trong đội hình lúc ấy và mang trên mình chiếc áo này đồng nghĩa với việc trách nhiệm nặng nề của anh ta với đội bóng.

Trong lịch sử của mình, chiếc áo số 7 này đã dệt nên bao cái tên lừng lẫy. Đó là George Best một trong những huyền thoại xuất sắc nhất của M.U, là Willie Morgan tiền vệ cánh xuất sắc với lối rê dắt kĩ thuật điêu luyện, là Eric Cantona người được mệnh danh là “King Eric” lẫy lừng, là chàng tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá hiện đại David Beckham hay gần đây hơn là Cristiano Ronaldo - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Tất cả họ đều góp công lớn vào những chiến tích lẫy lừng của M.U, họ là nỗi khiếp sợ đối với bất cứ hàng phòng ngự nào trên thế giới. Và chính những điều họ làm được đã tạo nên “thương hiệu” cho chiếc áo số 7 của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Bóng dáng số 7 ở thì hiện tại

Valencia đang làm mờ dần đi giá trị vốn có của số áo huyền thoại ở Old Trafford. Ảnh: Internet.

Mùa giải 2012-2013 Valencia là chủ nhân của chiếc áo, đầu mùa, anh như một món rượu lạ mà Sir Alex đang rất tâm đắc, nhưng có vẻ cầu thủ chạy cánh người Ecuado khó có thể làm được như những bậc tiền bối. Anh sở hữu nhưng bước chạy xé gió, nhưng trong mùa này thiếu đi một sự sắc bén cần thiết, trở thành cầu thủ dễ bắt bài nhất và không hề có những phút giây ngẫu hứng cùng trái bóng tròn. Quả thật chiếc áo số 7 quá rộng đã khiến Valencia không thể có được sự tự tin và nâng cao mình lên một tầm cao mới.

Nhìn lại trong đội hình M.U hiện nay, có lẽ khiến người ta nhìn ra bóng dáng của một số 7 huyền thoại đó chính là Luis Nani. Nani hiện nay là một trong những tiền vệ cánh xuất sắc nhất thế giới với kĩ thuật cá nhân điêu luyện. phong cách thi đấu đậm chất nghệ sĩ và có những pha làm bàn đẹp mắt, đầy yếu tố bất ngờ. Ở anh là lối chơi bóng phóng khoáng đầy ngẫu hứng. Đây là một nghệ sĩ sân có của M.U, cầu thủ mà đôi lúc đem đến cho người ta cảm giác đang chứng kiến một số 7 đích thực.

Số 7 của M.U, ở đâu?

Valencia không đáp ứng được kì vọng. Tiền vệ này có còn được mang chiếc áo số 7 ở mùa tới nữa hay không? Biết bao nhiêu giả thiết được đặt ra và có lẽ vấn đề khiến người ta quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại là: Mùa sau chiếc áo số 7 sẽ được dành cho ai, hay đây là một bước “dọn đường” cho sự trở lại của loại rượu quý được chưng cất dưới tay Sir Alex Cristiano Ronaldo.

Chiếc áo số 7 ở M.U đầy sức nặng và là cả khối áp lực cho ai mang trên mình chiếc áo ấy. Với nhân lực hiện tại, Van Persie chắc chắn vẫn mặc áo số 20 thì không dám chắc có cầu thủ nào đủ khả năng và sự tin tưởng của HLV để được giao vị trí quan trọng ấy. Nếu mùa chuyển nhượng năm nay kết thúc và M.U vẫn không có một mảnh ghép đủ tầm cỡ cho số áo huyền thoại thì tốt nhất là nên treo áo đợi người tài. Bình quý mà không có rượu ngon thì cũng đánh mất đi giá trị của nó, cũng như vậy, chiếc áo số 7 huyền thoại chắc chắn phải được trao cho người giỏi nhất.

(Bạn đọc: Thu Trang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục