Trong buổi họp báo trước vòng đấu Ngoại hạng Anh cuối tuần này, thuyền trưởng Liverpool đã nhận được những câu hỏi về quãng thời gian cho mượn đầy trắc trở của Harvey Elliott tại Aston Villa.
Giữa tuần qua, Elliott đã được ra sân trong màu áo đội bóng của HLV Unai Emery tại Europa League. Đây mới chỉ là lần thứ 6 tài năng trẻ này khoác áo Villa kể từ khi gia nhập theo dạng cho mượn cả mùa và là lần đầu tiên anh xuất hiện kể từ tháng 10 năm ngoái.
Vấn đề nằm ở một điều khoản đặc biệt. Nếu tiền vệ người Anh cán mốc 10 lần ra sân, đội chủ sân Villa Park bắt buộc phải chi 35 triệu bảng để mua đứt anh từ Liverpool.
Tuy nhiên, HLV Unai Emery đã thẳng thừng tuyên bố ông không có ý định ký hợp đồng dài hạn với Elliott. Động thái này một lần nữa đẩy tương lai của sao trẻ Liverpool vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan".
"Mọi chuyện không có gì thay đổi," Emery khẳng định. "Tôi đã nói hôm qua rồi, tình thế của cậu ấy vẫn vậy. Hôm nay cậu ấy chơi tốt, hỗ trợ đội bóng rất tuyệt vời nhưng điều đó không làm thay đổi quan điểm của chúng tôi về thương vụ này."
Khi được phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề này trong buổi họp báo, HLV Arne Slot đã đưa ra câu trả lời khá thận trọng: "Rất vui khi thấy cậu ấy được ra sân thi đấu. Tôi nghĩ tình hình của Elliott đã quá rõ ràng. Vào lúc này, cậu ấy là cầu thủ của Aston Villa và đó là tất cả những gì tôi có thể nói."
Để tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến chuyển nhượng, độc giả có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.













