| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Trả lời phỏng vấn trên tờ Mirror, Sir Alex tỏ ra khó chịu khi hay tin Mourinho và Chelsea chuẩn bị tái hợp: “Từ lâu tôi đã biết rằng ông ấy muốn trở lại đó khi có cơ hội. Nhưng thú thật, quyết định của Jose (Mourinho) vẫn khiến tôi sôi máu. Ông ấy muốn tuyên chiến một lần nữa?”.
![]() |
Sự tức giận này có lẽ không phù hợp với tình bạn thân thiết giữa hai chiến lược gia, nhưng bên cạnh mối quan hệ tốt đẹp ngoài sân cỏ, Mourinho chính là đối thủ Sir Alex ngán ngại nhất. Nhà cầm quân lão làng mới chỉ 2 lần giành thắng lợi trong những cuộc đối đầu trực tiếp với người đồng nghiệp kém mình 22 tuổi. Bởi vậy, “Ông già gân” đâu thể giữ bình tĩnh trước viễn cảnh tái chiến cùng kẻ thù số một.
Nỗi lo lắng càng tăng lên, khi Old Trafford mới vừa nhận thêm hung tin: Tháng 8 tới đây, Sir Alex sẽ phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm những cơn đau thắt ở hông. Cộng thêm giai đoạn nghỉ ngơi hậu phẫu, vị thuyền trưởng vĩ đại sẽ không thể xuất hiện trên băng ghế huấn luyện của “Quỷ đỏ” trong giai đoạn đầu mùa giải 2012-13. Nhưng M.U sẽ phải nhanh chóng làm quen với sự thiếu vắng này, khi mà Sir Alex đã 72 tuổi và sức khỏe đang dần suy yếu.
Có lẽ chiến lược gia người Scotland cũng đã cảm nhận được sức ép nặng nề của thời gian, bởi vậy ông đang gấp rút tiếp cận một phương án nhân sự mới để kế thừa sự nghiệp của mình ở Old Trafford. Người lọt vào mắt xanh của Sir Alex là Juergen Klopp. Khác với những ứng cử viên tiềm tàng như Ryan Giggs hay Solskjaer, HLV người Đức đã sớm thành danh và đạt được vinh quang ở môi trường bóng đá đỉnh cao cùng Dortmund. Thêm vào đó, Klopp đã thể hiện một cách hoàn hảo trong những màn so tài với Mourinho. Đây là hai yếu tố tiên quyết để Ferguson tin tưởng, trao quyền lực cho Klopp thời gian sắp tới.
Dù sao câu chuyện chuyển giao quyền lực hay cuộc chiến với Mourinho vẫn còn nằm ở tương lai, trước mắt Sir Alex là trận đấu vì danh dự với Chelsea. Trong cơn giận dữ của ông thày, M.U đang sục sôi quyết tâm để hạ nhục đối thủ.
|














